Cảm giác đẹp như bài thơ
Đó là cảm giác em chờ đợi anh
Xong rồi cảm giác vơi nhanh
Chơi vơi rồi cũng hoá thành bài thơ
Thơ là hoá thạch thời giờ
Thơ là số hoá giấc mơ tâm hồn
Thơ là một khu bảo tồn
Những ngây thơ những dại khôn tuyệt vời
Thơ là những món đồ chơi
Mà tôi lắp ghép bằng lời dâng em
Đồ chơi này em không thèm
Em thèm đồ hiệu đính kèm đô la
Em ngồi trên chiếc sofa
Bọc da không biết bọc da con gì
Hắn ta thì đã ngủ khì
Và bên gối tập Đường thi đã nhàu
Vừa yêu thơ lại vừa giầu
Chuyện này em thấy lần đầu đó nha
Xong rồi em thả Haha
Bài thơ hắn post trên 3 Page liền
Không chỉ yêu hắn vì tiền
Chao ôi cảm giác này phiền làm sao
Em muốn làm thơ biết bao
Để xua bớt cảm giác vào bài thơ