Ad vẫn nhớ em, học bổng duyệt Wall mà em rất xứng đáng nhận (dù hạng mục học bổng cho thơ là cực kỳ khó đạt được với sự khó tính của Ad khốn).
Xin chia sẻ lại với em và độc giả kỷ niệm học bổng của em cùng những bài thơ tuyệt hay (mà cả các độc giả xịn khác cũng thấy xứng đáng) đưa em tới học bổng này:
1.
Mì dai, nước ngọt, nấm giòn
Hành hăng đưa vị thơm ngon nước dùng
Lòng đào giữa trứng ung dung
Long lanh sóng sánh bơi cùng nước non
Thịt tan ngậy miếng vuông tròn
Chung nhau lau sạch vết son của nàng
2.
Mưa mùa mê mải mộng mơ
Vừa vung văng vẫy vừa vờ vơi vơi
Trăng trôi tròn trịa trên trời
Rảnh rang rong ruổi rơi rơi rộn ràng
Ngại ngùng ngơ ngẩn ngổn ngang
Đường đêm đứng đợi đàn đàn đang đi
3.
Mỗi lần em mua đầm trơn, mẹ mắng
"Con gái mà không hoạ tiết, hoa văn
Màu sắc đâu, sao lại đen và trắng?"
Mẹ lắc đầu, em mãi cứ băn khoăn
Đi ra phố, người đông vui rực rỡ
Khuya sáng trưng dòng chảy những ánh đèn
Sao lung linh nheo mắt cười nhắc nhở
Chỉ một màu soi tỏ giữa đêm đen
Rồi chính vì đơn sắc, dễ làm quen
Cam trái cam, bông hồng nhung thắm đỏ
Cây chuối xanh, trái thơm vàng mắt nhỏ
Biển lam dìu con sóng vỗ trắng phau...
Những con người xa lạ đứng bên nhau
Mang muôn màu tô đời thêm tươi đẹp
Chỉ vậy thôi, có gì đâu khép nép
Hãy vui cười, cô gái mặc màu trơn
4.
Những ngày không viết được thơ
Em như mặt nước đang chờ tuyết tan
Những ngày đau mỏi bẽ bàng
Em như một hạt con đang nảy mầm
Những ngày mưa lạnh gió căm
Em như thuyền dạt trôi đầm nước xanh
Những ngày không gặp được anh
Em thêu giấc ngủ đêm thành bài thơ
5.
Mưa rồi, anh ở lại đi
Máy bay chao cánh rầm rì lắc lư
Mây đen hoá sói gầm gừ
Mưa to lắm đấy, không như mọi lần
Một bầu trời, cả khoảng sân
Ở đâu mưa cũng tranh phần với em.
Hạ Nhiên
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/aZyVHgogG3WbqWWB/?mibextid=ƯC7FNe
Vui, khoẻ, viết hay tiếp nhé :” )