Cập nhật
*
Thao tác Block để tránh quấy rối ở Wall này khá hiệu quả. Cũng có thể vì sau khi bị Block người ta biết đây không phải chỗ mà họ là chủ và việc chửi bớt, quấy rối cũng có hậu quả. Có thể là có cả sự tỉnh ngộ ơ hoá ra mình thấy tiếc khi não không còn được rung động với những content mình đọc cho bõ ghét. Sao mình ghét tác giả này, coi thường ông ấy vậy mà bị ông ấy Block lại hụt hẫng như không được ông ấy yêu thương nữa. (Tôi vẫn yêu thương và không thù ghét bạn nhé, nhưng không phải theo cách làm chỗ cho bạn thoải mái xả ra tính xấu). Hiểu tâm lí này của một phần không nhỏ người đọc nên tôi Block xong lại thả ra. Trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc tiếp tục quấy rối khi Wall đã yên bình thưởng thức trở lại, cố tình inbox xúc phạm cả khi đã đóng comment thì tôi mới Block đến năm sau. Tôi xoá những comment rác kém chất lượng là để giữ sạch Wall là môi trường sáng tác chuyên nghiệp, tấc đất tấc vàng và để giữ sự thoải mái thưởng thức của nhiều độc giả biết trân trọng giá trị và người liên tục cống hiến cho những giá trị tốt đẹp. Một lần chấp nhận nhiều rác, chấp nhận trưng bày văn hoá đám đông năm 2021 trên Wall này là đủ rồi. Ngay cả việc rất nhiều người chuyển sự quấy rối vào inbox khi comment đã đóng thì tôi cũng không muốn đưa những comment đó ra làm mệt đầu độc giả yêu mến. Tôi không Public những lời chửi bới, xúc phạm xấu xí đó vì như đã nói, ở đây tấc đất, tấc vàng, không phải chỗ quảng cáo cho cái dở.
Nếu bạn không đến vì thưởng thức thì đây cũng không phải chỗ để bạn xả bức xúc, bạn có thể về Wall của mình hay những nơi cho phép điều đó và phơi bày bộ mặt của mình ở đó.
Có nhiều lúc định Block mà tôi không muốn Block vì gần chỗ Block bạn ví dụ tên A, Facebook lại để hình trái tim có dòng chữ “Giúp A”. Bấm vào đó sẽ thấy A dường như được các thuật toán của Facebook nhận định là có vấn đề về tinh thần nên mới đề xuất người khác giúp. Có đến hơn 90% những người tôi định bấm Block có dòng chữ Facebook đề xuất giúp bên cạnh. Điều này có nghĩa là nhiều người tấn công Facebook này không phải vì đau lòng giáo dục mà vì đây là cớ để họ xả nhu cầu tấn công người khác do các rối loạn tâm thần. Nhận định này có khả năng đúng cao vì người có giáo dục, có lương tri họ sẽ không liên tục quấy rối một người đang bị hàng ngàn người tấn công, nhất là khi đó là một tác giả đã vào SGK và đang không vi phạm pháp luật hay làm hại ai. Nhiều người chê chất lượng giáo dục ngày nay không được như xưa nhưng không hiểu cách chê, cách tấn công của họ chính là nguồn thiếu giáo dục mà họ đưa ra cho xã hội, gia đình. Xưa đâu có chuyện người ta cho phép bản thân tấn công bừa bãi tác giả trong SGK như vậy trong khi bản thân nói, viết còn chưa sõi hay tác phẩm còn xa mới được văn giới công nhận, hoặc cũng được nhìn nhận là tác giả nhưng còn cách top đầu nhiều năm ánh sáng.
Nhưng bởi bản chất sự quấy rối không đến từ chất lượng giáo dục hay giá trị mà nó là nhu cầu quấy rối, bắt nạt, thoả mãn sự đố kị thấp hèn nên nó diễn ra vậy thôi. Thường người thích quấy rối, tấn công để xả stress sẽ chọn người mà họ cảm thấy lịch sự, tử tế, tôn trọng tự do ngôn luận, ít trả đũa họ hơn. Cảm ơn các ông đã đánh giá cao tôi trong lựa chọn này.
Tuy nhiên, nếu cần Block thì tôi vẫn Block, nhất là khi mình cũng có quyền tự vệ, bảo vệ cảm xúc dễ chịu và để giữ sạch Wall là môi trường thưởng thức các sáng tác. Một lần chấp nhận nhiều rác, chấp nhận trưng bày văn hoá đám đông năm 2021 trên Wall này là đủ rồi.
Hơn nữa, tôi không định làm đại dương yêu thương theo cách làm bể chứa cho những đau khổ. Có những người có sở trường làm vậy nhưng đó không phải style của tôi. Cuộc đời là ngắn ngủi và không ai có trách nhiệm đem cuộc đời mình ra cho người khác xả cái xấu. Có những người có đặc tính bao dung, yêu thương thực sự lớn lao và chỉ bằng cách yêu thương, giúp chuyển hoá không ít người xả bậy. Nhưng họ chỉ chuyển hoá được một phần vì có những sự bao dung chỉ khiến kẻ được tha thứ yên tâm để làm ác nhiều hơn. Bao dung khi nó là cách dễ để cho qua, để không phải xử lí thấu đáo hơn thường biến người bao dung thành nhân danh bao dung để trút bỏ trách nhiệm và trở nên giả tạo. Trên đường nếu ai cũng kệ, cũng nhường cho xe đi láo, không nháy đèn cảnh cáo hay có những động thái điều chỉnh thì xe đi láo sẽ ngày càng nhiều và số người phải hứng chịu sự bắt nạt và tai nạn sẽ càng nhiều hơn. Đó là thực tế diễn ra bao năm nay nên bao dung dù cần thiết để giữ sự tử tế trong lòng nhưng chỉ là một phần của cách xử lí vấn đề bên cạnh rất nhiều độ khó khác phải có tâm hơn mới làm được. Trên thực tế, không biết bao nhiêu người rao giảng bao dung rồi tập hợp tín đồ làm kinh tế, làm chính trị và biến mình thành nhóm giả tạo giàu có, giàu quyền lực và đi xâm hại biết bao người lương thiện, trẻ con. Bởi vậy, yêu thương không phải và cũng không nên là cách duy nhất. Nếu nó được coi là cách duy nhất, nó sẽ nhanh chóng trở nên giả tạo trước bản chất phức tạp của con người.
Bởi vậy, có những lúc tôi đầy tha thứ, buông bỏ nhưng có những lúc thấy điều đó làm mình bị huỷ hoại vì tổn thương và có thể trở nên giả tạo yêu thương thì tôi sẽ chọn biện pháp khác để cân bằng, thoải mái và hiệu quả hơn. Ví dụ như hàng ngày tôi nhường nhịn, chịu thiệt giúp cho vô số lượt người đi dễ dàng hơn nhưng vẫn có những sự xử lí cứng rắn hơn với những ô tô vượt ẩu, đi láo như nháy đèn cảnh cáo 3 lần liên tiếp hay khi vượt lên ngang ghế lái, nhìn thẳng sang với ánh mắt nghiêm khắc.
Người có vấn đề về tinh thần cũng không có quyền trút vấn đề đó lên người khác. Ai cũng có vấn đề về tinh thần, không thể lấy đó làm đặc quyền để biến người khác thành nạn nhân. Muốn mình khá hơn thì nên cố gắng sống tốt hơn, tiếp thu và thực hành thêm điều hay, lẽ phải vì càng sống tệ càng để cái tệ hại lớn lên trong lòng, tự huỷ hoại mình từ bên trong.
Có nhiều người chê tác giả sân si, cư xử không nho nhã như nhà thơ theo tiêu chuẩn của họ nhưng khi họ dính vài comment chỉ trích họ đã bấn lên và bộc lộ sự phản kháng không còn nho nhã rồi. Họ không đặt mình vào trường hợp bị hàng nghìn comment xúc phạm như vậy và bị quấy rối theo nhiều cách, tiếp diễn trong nhiều năm. Một mặt họ coi thường tác giả, mặt khác lại đòi hỏi tác giả phải bao dung như trời bể. Một mặt họ cho rằng tác giả nên im lặng nhưng trước sai trái thì không lên tiếng, kệ tác giả một mình hứng chịu oan sai. Đó chính là đạo đức giả và cũng không hiểu gì hoặc giả vờ không hiểu về thế giới văn chương, tác giả. Trường phản ứng của văn chương, trường nhân cách của những tác giả là cả một thế giới phong cách chứ đâu phải chỉ có cách họ muốn áp đặt. Nhân cách trong nghệ thuật của tác giả là chất lượng và sự độc sáng của tác phẩm. Nhân cách trong đời sống của tác giả là sự tránh hại người, nếu được hơn thì là những sự cống hiến khác cho xã hội.
Tôi biết càng về sau tôi sẽ càng im lặng nhiều hơn, phần vì phải tập trung thêm vào nhiều việc khác, phần vì chán tranh luận, giải thích, phần vì càng về sau độc giả càng biết cách tiếp thu kho tác phẩm nên chẳng cần nói nhiều, phần vì có thêm sự bao dung khi tâm trạng ổn thoả hơn. Nhưng một trong những lí do lớn nhất chính là vì trước đó, tôi đã nói được xong những điều mà tôi thấy cần thiết. Mỗi cách nói ở mỗi giai đoạn đều là cách rèn luyện, sáng tạo ngôn từ, giải pháp và mở mang não bộ cho tôi. Đó là tiến trình nhận thức. Hiểu tiến trình này nên tôi cũng hiểu độc giả dù khen hay chê nhưng vẫn tham khảo content, ý kiến xung quanh với sự say mê đọc vì ham học hỏi thì rồi cũng tiếp nạp được nhiều thứ hay, đúng để tiến bộ hơn.
Nếu bạn thử vào chỗ Block tôi mà không thấy có hình trái tim cần giúp đỡ ở đó thì rất có thể là tôi vẫn giữ được một tinh thần khoẻ khoắn, tích cực. Còn nếu hiện lên trái tim cần giúp đỡ thì có lẽ tôi cũng bị trauma vì đám trẩu mà. Mấy năm nay tôi không comment ở Wall khác, chi thi thoảng bấm Like mấy post hay nên nếu có vấn đề thì chắc là vấn đề quanh vụ này.
Nếu độc giả yêu mến thử vào chỗ Block tôi mà thấy Facebook gợi ý trái tim cần giúp đỡ thì :” Donate để hỗ trợ thuốc thang nhé. Nếu không thấy icon đó thì cũng nên :” Donate để tinh thần tốt của tác giả có thêm bồi bổ, hỗ trợ để làm thêm giá trị và việc có ích nhé. Phải ôm đồm nhiều việc, sức khoẻ của tôi cũng suy giảm khá nhiều rồi.
Còn ông nào không thích đến đây để thưởng thức, có cảm hứng Block vì không ưa tác giả, tôi cũng hoan nghênh ông Block tôi cho mình đỡ phiền nhau.
Tôi đã Unblock hết sau khi đóng Comment và cũng thông báo lần Block tiếp sẽ lâu thả đấy. Gần đây tôi Block tiếp vài người bất chấp cảnh báo này. Sau đó thì inbox cũng có sự tĩnh lặng rồi.
Đây là lúc để các ông enjoy chất lượng từ kho tác phẩm. Lâu ngày xa cách việc học văn thực sự, mù tịt trước sự tiến hoá của văn chương, nhờ vụ này mà được học được đọc thêm không lấy làm vui sao.
Tôi là tuýp tác giả bên cạnh những khám phá làm mới, vẫn yêu thích sáng tác theo nhiều chuẩn mực cổ điển vì đó cũng là 1 cách đỉnh cao. Vậy nên giờ tôi vẫn làm nhiều thơ vần và sau bao năm khổ luyện thì thơ vần ngày càng siêu vần, câu từ ngày càng trau chuốt cho sáng đẹp. Có thêm nhiều chất liệu đời sống mới được đưa vào như sự tiếp nạp và truyền tải hơi thở thời đại nhưng kỹ thuật viết vẫn đảm bảo dễ đọc mà. Vậy nên nếu các ông mở lòng như trẻ em, nhiều bạn trẻ, các ông cũng đọc hiểu được dễ dàng thôi. Tiếp đó, trong khoảng 10000 bài thơ, còn nhiều tác phẩm thơ tự do hay nặng đô, kỳ dị, duy mỹ hơn về ngôn từ, kỹ thuật đòi hỏi sự am hiểu văn chương hơn để tiếp cận, nếu các ông muốn đi xa hơn trong văn chương, đọc sẽ càng sung sướng.