← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 4, 2014
Câu chuyện con người Khi hàng triệu chiến binh bị đục thủy tinh thể xông lên, họ không biết, chỉ một chiến binh sẽ sống sót. Nhưng họ vẫn xông lên. Như những người lính muôn đời chỉ biết tuân mệnh. Có phần thưởng gì đó khiến họ muôn đời xông lên không? Hay đó chỉ đơn giản bởi họ đã bị lập trình như vậy? Con người đã bị lập trình. Chúng ta kết nối với nhau bởi gene và sự sao chép gene. Nên có nhiều phần trong người đã "tiệt nhiên định phận tại thiên thư". Ví dụ khả năng thích nghi với xã hội loài người. Chúng ta thích nghi với xã hội loài người, chịu đựng nhau tốt lắm nên đừng sợ hãi, đừng kêu nữa. Hoặc kêu kiểu: "Oác, oác, đau". Đau chỗ nào, kêu chỗ đấy, học hành văn tốt để tự đi mà kêu, đỡ bị bọn dân chủ xúi giục kêu sai chỗ. Cái gì mà bị cướp đất lại hô "Đả đảo bọn Cộng Sản giết người" nghe ghê bỏ xừ. Nói thế thì nó giúp gì nữa. Phải ghi băng rôn cụ thể "Nhờ VnExpress vào cuộc, giúp người dân Odepla.net đỡ khốn đốn sau những đền bù chưa thỏa đáng và cưỡng chế di dời của chính quyền phường Dee Hự với sự cầm đầu của thượng úy đẹp trai Linh :Dee". Nêu cụ thể đối tượng vào. Càng cụ thể càng tốt. Đám đông không chịu trách nhiệm. Cộng Sản có là gì đâu mà cứ đổ tội cho nó. Nó là từ càng ngày càng vô nghĩa mà :"D Mà với trình độ nhận thức của các người, cái thói buôn dưa, bà tám, tai nọ xọ tai kia, râu ông cụ nọ cắm ria bà Nà, dà dà các bác lại nhà, hôm nay hoa nở chim đà chiếp chiu, hự, thì dễ tố oan cán bộ lắm. Một mình lên tiếng bên vực Đảng, bất chấp mọi thủ đoạn dân chủ :"D Quay trở lại đoạn kiếm hiệp nơi các tinh binh bắt đầu đi lùng trứng rồng. Nếu có sự đầu thai, tinh binh Lạt Ma có biết trước nó sẽ chiến thắng? Nếu có, tại sao nó được phép có linh hồn trước khi gặp trứng? Nó coi thường trứng quá, trứng phụ nữ quý lắm đó, phải gặp mới lên trình, mới được phép có linh hồn thì mới là kịch bản đỉnh cơ. Hu hu. Nếu không một tinh binh nào biết chắc mình sẽ chiến thắng (nghĩa là quá trình đầu thai diễn ra sau khi bào thai đã hình thành), linh hồn Lạt Ma có có tước đoạt linh~hồn~gốc là hôn phối giữa một tinh binh trúng số của một người đàn ông và trứng của một người đàn bà không? Chưa rõ câu trả lời, có thể có những cách bá đạo, nhân bản hơn, kiểu "lẻn vào bào thai khi linh hồn còn chưa được cài đặt", nhưng tạm thời chưa quản lí được, cứ cấm đã. Giơ biển phản đối việc đầu thai. Cho tuyệt chủng bọn Lạt Ma đi cho đỡ bọn dựa dẫm. Hoặc nếu Lạt Ma cũng là sinh mệnh như bao sinh mệnh, cứ để bọn Lạt Ma bơ vơ bất vất ngẫu nhiên như mọi sinh mệnh khác. Thế giới chủ động mà sống lên, đừng phụ thuộc vào mấy ông Lạt Ma cũng bị bắt nạt nữa. Xem bọn độc giả cute bắt nạt ta ghê chưa. Bọn khốn fucking kiếp đó không hề chịu trả tiền dù tác giả đã khỏa thân đề nghị. Cấm phá thai thì trong tình trạng xã hội đéo cấu tạo đủ thông minh để cứu và nuôi những đứa trẻ bố mẹ lởm thì cũng khó nghĩ. Nhưng mà các em gái cũng chủ động việc này tí đi. Anh là anh không kỳ thị nếu bảo "Anh phải đeo bao đấy. Em biết BỌN anh toàn lấy cớ ngại mua nên em không quản ngại mua sẵn cho rồi. Anh mà đánh giá em thì em sẽ dùng sự đánh giá này để đánh giá lại anh là người có một thang đánh giá rất thiển cận theo đánh giá của những người nghiên cứu hội chứng đám đông và cách thức đám đông đàn ông bị cài đặt ba cái quan điểm ngu ngốc vào đầu rồi ngoan như lũ cún trước sự điều khiển của các quan điểm của người khác nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngầu 123 dzô dzô" đâu.
Xem thêm tác phẩm khác →