← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 12, 2017
Câu chuyện Facebook đang là ứng cử viên tiềm năng nhất trong việc cung cấp dịch vụ cho toàn thế giới với lợi thế hơn 1 tỷ người dùng hiện nay. Khi chiếc điện thoại Facebook ra đời, giúp hơn 1 tỷ người duyệt Facebook thích thú hơn trên tất cả các thiết bị khác, sử dụng Wifi miễn phí toàn cầu phát qua vệ tinh (vừa phóng thất bại vì tên lửa 200 triệu $ của SpaceX bị nổ ngay điểm xuất phát nhưng chắc chắn sẽ thành công vì ngay sau đó, SpaceX lại đưa thành công 1 vệ tinh lên vũ trụ), chiếc điện thoại này sẽ bắt đầu hành trình thống trị mua sắm của toàn bộ thế giới. Chỉ chục năm nữa, ít nhất nửa thế giới sẽ đeo chiếc điện thoại Facebook HD giá rẻ dưới dạng kính VR, đầy ắp game thực tế ảo. Chiếc điện thoại này 24/24h có Wifi toàn cầu tốc độ cao Facebook cung cấp miễn phí, gần như không sập một giây nào, cá mập cắn không đứt, các nhà mạng chết hết. Bạn có thể vừa đeo điện thoại Facebook, nâng cấp của kính thực tế ảo Rift Oculus, vừa chạy bộ, hiện thực đường sá, cây cối, giao thông vẫn hiện ra trước mắt bạn nhưng có thêm các thông số AR (Augumented Reality - Hiện thực bổ sung) như chiều cao cái cây, giá thuê tòa nhà kia, đang có giảm giá 200m tới... Nếu có ai chạy qua bạn mà họ thích cho người khác xem thông số hay lời chào, Status của họ, họ cũng có thể Update và đồng bộ thông tin qua Facebook. Các thông số này bạn hoàn toàn có thể bật, tắt hiển thị qua giọng nói, cử chỉ hoặc sau này, suy nghĩ. Khi bạn muốn gọi điện, video call, google, đặt hàng cũng vậy, giao dịch hiện ra ngay trước mắt bạn. Chỉ chớp mắt là giao dịch thành công và các bên sản xuất, kho bãi siêu thông minh như Alibaba, Amazon sẽ mang đến cho bạn trong vài phút hoặc vài giờ. Điều Ad khốn không thích ở đây là Facebook đang quá tham lam nên còn ngu ngốc. Hôm nay Facebook bắt đầu hỏi những câu hỏi sống còn, truy sâu vào nội tâm như "Bạn thích ăn món gì nhất?" để nắm được những nhu cầu sâu thẳm nhất của người dùng và tùy biến quảng cáo hay lập ra mô hình cai trị nắm bắt tâm lý tối đa. Ad khốn có nặng lời dùng từ "cai trị" vì nó cũng là một nguy cơ. Và nỗi lo này có lí khi Ad khốn hơn 2 năm nay trực tiếp trải nghiệm nhiều vấn nạn với bộ phận quảng cáo của Facebook. Loạt bài này Ad khốn để Public trên Wall. * Cách đây hơn 1 tháng, Ad khốn quyết định dừng chạy quảng cáo Facebook vì cảm thấy bị lừa đảo. Năm ngoái cảm thấy y như vậy, vừa bị trừ số tiền mình chạy, vừa bị báo nợ hơn 1 triệu, vừa bị hủy chạy 1 nửa số quảng cáo. Page Like tự nhiên khi vừa lập Ra vườn nhặt nắng vài ngày đã đạt 1000 Page Like. Ad khốn chạy quảng cáo thêm vào thì mỗi ngày Page Like tăng trên 1000. Đang ngon nghẻ gần 1 tuần, đã có 10000 Page Like thì bị thông báo nợ như vậy. Tải các bản báo cáo tài chính của Facebook về thì chưa bao giờ có báo cáo đầy đủ các lần chạy từ lúc bắt đầu đến thời điểm download. Ngày tháng chồng chéo, trùng lặp, chia làm khoảng 4 file Pdf, càng đọc càng rối, không biết ghép vào thế nào cho ra bức tranh tài chính toàn cảnh dù Ad khốn đã nhờ đến chuyên viên Excel cao cấp của Techcombank. Biết ngay là láo lếu nên nó báo nợ lung tung là dừng ngay, dù với tốc độ 1000k Like/ngày thì gần 1 triệu 2 tiền nợ không đáng gì. Khi khiếu nại với ngân hàng về khoản vừa trả đủ, vừa bị nợ, họ bồi hoàn gần 1 triệu 2. Còn Facebook vẫn báo nợ cả trước và sau khi ngân hàng bồi hoàn. Không hiểu thế nào luôn. Quyết định dừng chạy quảng cáo từ năm ngoái, để xem nó dọa thanh toán nợ thế nào mà nó chỉ báo đỏ và cứ mơi chạy rẻ lắm anh ơi nên năm nay lại thanh toán nợ rồi chạy tiếp mấy Page trong phần About của Ad khốn. Lại bị báo nợ và tình trạng báo cáo tài chính mù mờ y như năm ngoái dù tiền vẫn bị trừ, dù trước khi trừ tiền ở tài khoản, chưa lần nào Facebook nói bạn còn bao nhiêu hay bạn không đủ tiền. Chán ngán. Nạp tiền vào tài khoản, trả nốt nó, không dùng Ads của Facebook nữa dù biết rằng mỗi lần mình ngừng dùng là lượng Like tự nhiên cũng sụt giảm do Page gần như bị giấu khỏi News Feed của những Hạt Nắng đã Like Page. Lượng Like sụt giảm kinh khủng khiến chủ Page hoảng loạn, lo đi chạy Ads tiếp hối lộ Facebook. Đây chính là chiêu khiến những người chạy Ads bị nô lệ hóa bởi dịch vụ này. Để hóa giải chiêu thức này, tránh các Page yêu thích bị giấu khỏi Bảng tin (News Feed) của bạn khi họ không chạy quảng cáo, bạn chỉ cần chọn họ trở thành những trang hiển thị đầu tiên (See First) khi bạn duyệt Facebook. Facebook hướng dẫn bạn làm việc này như sau, rất đơn giản, "very basic and simple": https://www.facebook.com/help/371675846332829?helpref=faq_content Facebook lộ hàng nhất là khi Ad khốn không thèm chạy Ads nữa, liên tục mơi Post này tiềm năng này anh, chạy rẻ này anh. Bố dỗi dồi T . T Chèo kéo mãi vẫn mất khách, hôm kia Facebook thông báo Ad khốn nợ 93k dù đã thanh toán sạch sẽ nợ nần từ hơn tháng trước. Hôm nay nó lại báo mình đã thanh toán xong nợ và dụ mình chạy Page, chạy Post này Post kia giá mềm dù mình không hề đụng gì hay có giao dịch gì vào thẻ dùng để chạy riêng Facebook. Thẻ này đã được Ad khốn nạp tiền để Facebook trừ hết tiền nợ mà nó thông báo từ tháng 10/2017 và không động gì vào thẻ này sau khi tẩy chay chạy Ads Facebook từ đó. Nó cho mình viết Report, mình chỉ ra các vấn đề, nói Mark sẽ không muốn làm tôi thất vọng, Facebook đã nhận nhưng hơn 1 tháng chưa phản hồi. Facebook không thành kẻ xấu nhé, bố còn mỗi mày để tin thôi.
Xem thêm tác phẩm khác →