Câu chuyện làm ăn
*
Chuyện sắp kể không định nhắm tới cá nhân nào cả, Ad khốn không có thời gian và sự lãng phí trí não cho tư thù cá nhân.
Đây chỉ đơn giản là kể một câu chuyện hay.
Vì một số lí do (có thể sẽ kể ở Post khác), Ad khốn đã tự in, tự bán vài cuốn sách của mình, tự trả nhuận bút cho các cộng tác viên. Ngoài sáng tác thì thử kiêm cả sản xuất và kinh doanh xem có thoát được cảnh mỗi cuốn sách chỉ thu được vài triệu nhuận bút không.
Đợt Ad khốn làm một cuốn sách có nhờ một bên minh hoạ rồi tự. Bên này không minh hoạ được nhưng có giới thiệu một hoạ sỹ khác. Hoạ sỹ vẽ rất đỉnh. Thấy cuốn sách tiềm năng, họ đề nghị Ad khốn nhượng quyền sản xuất và phát hành.
Ad khốn nói tự làm các cuốn trước đó thì đều thu về trên 30% giá bìa nên nếu họ oke mức nhuận bút 30% cho Ad khốn thì sẽ được nhượng quyền. Họ oke.
Cuốn sách lên hình xong khá nhanh, chỉ chờ in. Họ muốn lùi in lại vài tháng để chờ đúng dịp bán. Trong thời gian chờ in, họ email cho Ad khốn nói có thể tình hình bán không được như mong đợi, thậm chí lỗ nên cần có sự chia sẻ nên nhuận bút có thể giảm. Lúc đó Ad khốn chỉ nghĩ tới việc cuốn sách được in còn đến tay độc giả nên nhắn lại oke.
Trong thời gian chờ in, họ tổ chức gây quỹ và số tiền trả trước nhiều hơn tất cả chi phí sản xuất và cũng