- Cậu thích robot nào? (giơ ra 2 robot nhựa xanh đỏ hình như trong bộ 5 anh em siêu nhân, con thì ko có đầu, con thì ko có chân, 1 cái kiếm là bộ phận còn lại của robot Gaia không hiểu tại sao gọi là "kiếm mở nước")
- Tớ thích hết nhưng tớ phải lên nhà làm việc đã
- Hay là kể chuyện một tí đi
- Để tối tớ xong việc đã. Cậu tự kể được mà
- Kể chuyện khó lắm
- Dễ mà. Cậu tự kể được mà. Giống cậu nói suốt ngày ấy.
- Nhưng cậu mới kể ra chuyện khác. Tớ toàn kể ra chuyện bạo lực thôi
Lúc đi học về tự nhiên hát từng tưng từng tưng một đoạn dài, hỏi bài nào thế, nói đấy là nhạc lúc trên thuyền trong trò Hoàng tử Ba Tư đấy. Xong lúc ngồi ăn phở lại hỏi tại sao lúc chú ấy bị đánh văng xuống biển cầm một kiếm, lúc dậy ở bờ biển lại cầm một kiếm khác. Tại lúc chú ấy rơi xuống biển thì kiếm bằng sắt chìm mất. Xong sóng đánh chú ấy trôi vào bờ biển thì chú ấy nhặt cái que lên để đuổi quạ. Sao sóng lại đánh chú ấy? À, đánh ở đây là đẩy, nó đẩy ra đẩy vào thế này này, một lúc sau thì đẩy chú ấy vào bờ.
Lúc bắt đầu chơi trò đó, Mụp gọi đoạn phim hồi tưởng sau khi hoàng tử rơi xuống biển là "về quê". Xong lúc dụ bố đánh nhau, bảo: "cậu đẩy tớ xuống nước đi". Đẩy xuống đệm. Mụp hô: "Về quê. Rồi, đến lượt tớ đẩy cậu".
Đệt, lăn xuống đệm xong hô về quê vui phết.
Nhưng 6 tháng nay ko chơi trò đấy rồi mà. Trò chơi bạo lực hấp dẫn vậy sao, cài nhạc hay, hình ảnh đẹp, cốt truyện hay sao cưỡng được đây T.T