Tim đập nhanh hay chậm
Suy nghĩ vẫn bình tâm
Dù lúc mệt hay hâm
Câu thơ thường sáng suốt
Nhờ bao đêm giá buốt
Tự sưởi ấm bằng thơ
Bao nhiêu lần đợi chờ
Thơ nhẹ nhàng đếm nhịp
Cả cuộc đời ta ship
Cảm nhận đến cho thơ
Một poem shipper
Được gọi là poet
Dù những khi so sad
Hay những lúc all right
Vẫn thường dành all night
Để bài thơ được vẽ
Khi những từ se sẽ
Chảy vào đôi mắt em
Là những lúc em đem
Mình ra làm giấy thấm
TOEFL được mấy chấm
Sao em chấm thơ anh
Chấm chấm chấm cho nhanh
Kẻo mải thơ xoài hết