CAVE ĐẤT
Hôm trước rung lắc 3s vì nhà ở Huỳnh Thúc Kháng tầng trên mồm ngậm nhiều pizza (định hôm sau khai trương) đầu to hơn chân, đổ.
Hôm nay rung lắc 6-7s vì bật nhạc quả đất nhún nhảy theo.
Nếu tận thế, "loài gà biến mất, không còn tiếng gáy, thế giới sẽ ra sao?" (Tuấn gà).
Hì hục viết di chúc lúc chat với bạn:
có 2 điều chưa làm dc
là kinh phí để trang thiết bị âm thanh thật ngon, người điều chỉnh âm thanh biết làm cho âm nhạc hợp với không gian biểu diễn
và người giỏi thực sự về âm nhạc để làm kịch bản chương trình, phối nhạc cho ông Tuấn, họ có cái nhìn bao dung thì sẽ hợp thôi, vì họ biết cái gì là thực sự hay, hiếm
thì bọn tớ đang phấn đấu tìm
tóm lại mục đích rốt ráo của anh em bọn tớ
là anh Tuấn có một cái tên rõ hơn
ra một đĩa nhạc thật ngon
căn bản thấy ông ấy có tầm 10 bài có thể làm một đĩa độc sáng
khoảng 10 tác phẩm gần như hoàn thiện rồi, thêm một tí phối để thành đỉnh cao thôi
cũng chính vì cái "nghiệp dư" mà làm dc như vậy mà thành đáng giá
rõ ràng là ông ấy dù ko thạo nhạc lý nhưng chơi nhạc tốt và sáng tác rất ngon nghẻ, chỉn chu về hòa âm vì là người thực hành từ hồi 12 tuổi
nhạc ông Tuấn phong phú, có mảng khó nghe nhưng lại bốc, ca từ dân dã
và mảng trữ tình dễ hiểu, khá mượt mà
nên công chúng sẽ lớn chứ ko nhạt nhòa đâu
tớ không biết thế nào nhưng mấy năm nay sống cũng nhàng nhàng, ko hứng thú gì mấy, sách cũng định xuất bản nhưng cứ nấn ná
nhưng gặp được người tớ cảm thấy làm được thứ âm nhạc bằng đam mê và tự do thì mình cũng dc nạp năng lượng để đẩy nhanh các thứ của mình
quý ở chỗ đó