← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 11, 2015
Cây ớt trong vườn của bố mẹ. Những cái cây rất thông minh. Cành cây được tạo ra như những chiếc tay, chân để giữ thăng bằng, treo, bám tránh gió làm bật gốc, làm giảm xóc để gió khỏi đập cành to vào tường, leo lên cao. Khả năng thích nghi của con người cũng siêu việt. Chỉ một loáng thôi mà xung quanh Vincom hay các đường phố lớn đầy cây dại - bảo kê. Dừng xe là có người chạy đến đòi tiền đỗ. Xe khó dừng đồng nghĩa với những lái xe bị stress không được nghỉ ngơi. Lái xe đồng nghĩa với bạn cầm một vũ khí có khả năng huỷ diệt cao. Bạn cần có một tinh thần minh mẫn để không vô tình hoặc điên lên sát hại và tự sát như tài xế Taxi cố tình quặt ngang xe trên cầu vượt để tiêu diệt người bám trên nóc capô rồi nhảy xuống. Đây là kết quả của một chuỗi áp lực dài. Anh ta chán đời chèn đầu xe của mấy thằng hung hăng đòi vượt trên cầu vượt. Cầu vượt ở đây là để tăng làn đường, giảm ùn tắc, không phải để vượt, mấy con lợn ạ. Phân tích anh Taxi nhường đường nhưng cuống nên trông như tạt đầu là không hiểu gì về chuyển động. Anh ta cũng không phải đang bỏ chạy vụ va quệt khác. Một người bỏ chạy không đi chậm chèn xe như vậy. Và không cố tình quặt ngang đường gây tai nạn liên hoàn. Anh ta đang chán đời, muốn gây sự và tự huỷ. Mấy thằng đầu gấu trên xe đổ xô nước cuối cùng vào xu hướng này. Chiếc taxi lúc này trở thành vũ khí. Đây là một vụ xả súng, đừng bênh kẻ giết người hàng loạt. Những người quy hoạch thành phố để cỏ dại xâm lấn những chỗ đỗ xe đồng nghĩa với tiếp tay cho tai nạn giao thông khi tìm một chỗ dừng trong thành phố quá khó khăn. Ad vẫn bảo lưu ý kiến cảnh sát giao thông cần chuyển bớt nhân sự đứng chốt săn tiền sang đội tuần tra đi vòng quanh thành phố và các con đường vắng khắp đất nước, gương mẫu và hỗ trợ. Chỉ cần hình ảnh đó đã dẹp được đám côn đồ và siêu giảm ùn tắc, tai nạn giao thông. Đường sá nữa, kẻ vạch cho thẳng thớm, rõ ràng. Đừng cong queo, mờ ảo, phi logic gây hoang mang cho lựa chọn của lái xe trước các ngã tư rồi ra vồ người ta. Cảnh sát và côn đồ đang cùng bóc lột người dân, các anh không làm được thì để bọn côn đồ làm. Chúng tôi không cần một loại mà có 2 tên.
Xem thêm tác phẩm khác →