← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 5, 2014
Chắc phải nói chuyện bi quan chút. Mình nghĩ thứ triết lí bi quan, yếm thế cũng dễ câu view. Gạch đầu dòng cho gọn: - Chiến tranh không làm một dân tộc đoàn kết hơn mà khiến những người cùng quốc tịch xa lạ nhau hơn, tự nhiên thấy quanh mình một lũ hung hăng, thù hận. Bạn nghĩ lòng đoàn kết toàn dân có thật hay đậm sâu? Vậy sao người ta chỉ điểm nhau ăn con gà? Vậy sao thời bình vèo cái sự đoàn kết đã phai, tập trung vào giành giật? Tình người là văn hóa của sự tiến hóa khi yêu muôn loài, trong đó có con người. Tình người không phải các khái niệm mà các nhà cầm quyền đi cài win dạo nhoằng phát đã đưa được vào đầu người dân. Đầu người dân, bất kể nam nữ, vốn là những cái hĩm vô cùng dễ dãi, gió thông tin chiều nào xoay chiều nấy, nhất là khi có chút áp lực của danh tiếng hay đe dọa, do không có suy nghĩ độc lập. Nhiều nơi trên thế giới sợ tăng dân số vì điều đó đồng nghĩa với lượng người vượt quá mức chăm sóc, quá mức thích nghi của hiện tại. Và sự thiếu thốn, lạc lối dẫn đến sự lùi hóa của con người thành loại động vật thấp hèn do vừa vụng về hơn động vật mà lại có quá nhiều suy nghĩ độc ác, lòng tham và âm mưu so với chúng. Và loài người yếu đuối diệt vong dần trong sự tàn hại lẫn nhau. Đó là sự tăng dân số của vật thể gọi là con người. Nhưng có một sự tăng dân số khác. Dân số ý niệm. Não con người là thị trường cho tất cả những người tạo ra hay kinh doanh ý niệm. Từ những ý niệm đơn giản như màu xanh, màu vàng cho đến sự số hóa thế giới ý niệm thành những bộ phim bom tấn, những mạng xã hội đông nghẹt người. Vấn đề tội phạm ý niệm đã được nhiều nhà suy tưởng đề cập đến. Đừng coi thường ý niệm, suy nghĩ. Hãy tưởng tượng khi bạn muốn giảm béo, bạn nghĩ liên tục về việc đó, ý nghĩ rung tại chỗ liên tục, nóng lên, nung nấu 2 từ "giảm béo" thành một ý chí nóng hổi. Và bạn dùng logo "giảm béo" đỏ rực đó xăm lên vai người nô lệ béo bệu đã khuất phục trước nhu cầu thẩm mỹ hay sức khỏe của tâm hồn. Từ nay, thân xác ụ mỡ của bạn bị tâm hồn định hình, kiến tạo hình ảnh của thân xác ấy trong tương lai. Tâm hồn vung roi đòn vọt, bắt nhịn ăn, móc họng, bắt ăn theo gói giải pháp, quăng quật trên máy chạy, bể bơi, thân xác bạn tình... Chỉ xuất phát từ một ý niệm thôi mà ý niệm đó, khi đủ thôi thúc, sẽ làm tan biến hàng chục kg vật chất trên người bạn. Nếu ý niệm xui khiến bạn đánh nhau, giết người thì sao? Cũng làm tan biến rất nhiều người khác. Bố chỉ dạy các con đến thế là đủ hiểu rồi nhé các lãnh đạo thế giới. Thằng nào mà gây thương vong cho người khác rồi còn ra vẻ anh hùng, kiến tạo hòa bình đừng nhận tao là bố :"D - Nếu bạn giảm béo hay thực hiện được các mong muốn quan trọng nhờ nghị lực, bạn đã hoạch định được một phần của tương lai chung toàn cầu. Bạn đã vẽ trước hình ảnh tương lai của bạn vào một miếng ghép bộ ghép hình quả địa cầu và rồi nó xảy ra đúng như bạn vẽ. Cũng phải tính đến may mắn không bị người khác phá tranh, vẽ đè trên đường thực hiện nhiệm vụ trong game của họ nữa. Bạn không kiểm soát được mọi thứ. Nếu nhiều người cũng có những hoạch định và nghị lực cho mong muốn của bản thân, và nếu các ô màu cư xử với nhau người hơn, thế giới (dù theo văn học, triết học, khoa học là khó lường) sẽ dần được con người định hình về bức tranh nhân bản. Một trong những điều kiện của nhân bản là con người không quên mở cửa cho sự tham gia định hình thế giới của các yếu tố ít gây hại khác. Thế giới đó đang xảy ra, chúng ta trông thấy nó hàng ngày, ngày càng ít người chết và chết vì chiến tranh hơn. Nhiều nước con người đã sống rất hạnh phúc và đầy đủ và đi giúp đỡ người khác. Vậy mà những con lợn biết dùng điện thoại, internet, facebook ngày nay ở Việt Nam vẫn thích biến mình thành một lũ lợn chậm tiến trong mắt thế giới khi não không có một ý tưởng kiến tạo tương lai gì ngoài việc hàng ngày lên mạng chế tác món ăn: Lá cải + Húng chó = Lòng yêu nước. Chúng không thấy tủi hổ rằng giờ này vẫn còn bị dính nguy cơ chiến tranh. Chúng không thấm thía chúng đang ở đáy thế giới. Và mọi hành động của bọn đần độn mà không cố gắng thay đổi bản thân, dù nhân danh gì, đều đần độn. Quay trở lại về tương lai nhân bản với lối kể thuyết phục, nhịp 2/4, học được từ một buổi tham dự khóa đào tạo bán hàng đa cấp: Tương lai nhân bản đó được định hình bằng những đầu óc vẽ nên thế giới đẹp. Đó là những đầu óc biết tiêu dùng thông thái các ý niệm. Quan trọng hơn, những đầu óc đó có khả năng tái sản xuất ý niệm. Có đầu vào thì cũng cho đầu ra, pay it forward, đáp đền tiếp nối. Hấp thụ thông tin, kiến thức và dùng nó để tìm hiểu bản thân, làm điều có ích cho xã hội là cấu tạo não của gần như tất cả mọi người. Người ta chỉ đánh mất khả năng đó, bôi lem nhem thế giới tương lai khi người ta đã bị một xã hội hỏng hóc xăm vào não những ý niệm tàn bạo, lừa dối, hủy diệt chức năng lành mạnh đó của não. Và một trong những ý niệm tàn bạo, dối trá nhất mà một người tầm thường ở một đất nước tầm thường như Việt Nam hay Trung Quốc bị cài đặt là: Họ quan tâm đến nhau vì mối thù truyền kiếp, họ ghét nhau. Quan tâm quái gì, ghét quái gì. Thằng nào cũng lo kiếm sống với hưởng thụ mửa cả mật ra kìa. Chỉ khi bạn kích động một ngọn lửa thù hận và đủ đông đầu óc làm bùng phát nó, ý niệm thù hận biến chiến tranh thành hiện thực. Đó là lúc bạn mới thực sự được hưởng thụ cảnh giết chóc mà tâm hồn bạn khao khát. Chúc mừng, bạn là phát xít như nhiều thanh niên Việt Nam và Trung Quốc khác, đồ con lợn. Đệt, mải chửi bới quên cả việc hiện thực hóa phong cách bi quan, yếm thế định hình ban đầu roài T.T
Xem thêm tác phẩm khác →