“Chân quê” Nguyễn Bính viết rồi
“Tay quê” liệu có ai ngồi viết chưa
“Tay quê vãi”, em đò đưa
Xong rồi em lại cò cưa uống nhiều
Ngồi với em đã bao chiều
Em buôn thời sự em liều buôn đô
Nhưng chính những người ngây ngô
Lại đem tài chính tặng vô thị trường
Định viết bài thơ bình thường
Chỉ là tay với má hường của em
Mà sao lạc sang lời hem
Liên quan nhưng cũng là đem những dòng
Thơ chủ yếu viết cho xong để đi đong gạo để mong lắm tiền thơ chủ yếu viết cho phiền thơ chủ yếu viết cho điên cái đầu
Thơ viết cho nó có câu trong câu nó có nỗi sầu nỗi vui
Thơ viết cho nó có mùi có mùi thơ đấy niềm vui nỗi buồn
Chân quê tôi đợi em luôn
Nhưng em không đợi em chuồn đi đâu
Chân quê em đợi bên cầu
Tay quê em chẳng đợi lâu được mà
Em đi lấy chồng xa xa
Xa tôi ra để em là hoa khôi
Em nghĩ xa anh ta thôi
Còn tôi thì nghĩ được rồi để xem