← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 12, 2013
Chẳng có lí do gì để bào chữa cho một giếng dầu phun suốt 5 năm mà người ta vẫn xách can hờ hững đi qua nói cái vòi nước này phun nhiều nước quá bẩn hết đường/tường đi mua xăng của tao và chửi giá xăng tăng. Đây là nguyên liệu chất xám cho trí não mạnh không kém gì Nietzsche hay Kant và còn giản dị hơn. Bụt chùa nhà không thiêng. Người thông minh thì không phản ứng thế. Có một khái niệm mới để định giá những người thông minh, đó là não chấp nhận ngoại lệ, anh sẽ đến dù gió mây giăng khắp lối. Còn em hot mà anh đéo đến được thì đơn giản mệnh đề đúng: Anh ngu và hèn. Anh mà post chậm bọn công an mạng đã đọc kịp và các chú đéo còn anh ở đây để dạy cho thông minh hơn đâu. Với cả, các chú đang lợi dụng đám đông, rõ ràng nhiều chú có thông minh lên nhờ anh nhưng lại trả cho anh theo cách đám đông trả, nhìn anh đéo hot bằng bọn Tây nhưng lại dùng chùa hoặc dùng siêu rẻ không chút cắn rứt như dùng phần mềm của chúng. Não bộ của các chú cũng là não bộ lạm dụng và chiếm tiện nghi, tinh vi hơn tí thôi. Nếu không thì mỗi chú cứ trích 5% lương trả cho anh nếu não bộ do đọc anh mà mở rộng nhiều hơn thế. Bởi anh đang còn sống, anh sẽ dùng số tiền các chú đầu tư thông minh đó để xây sân chơi cho chính các chú và con cháu các chú. Bằng không, chúng sẽ lại ca cẩm sao cha ông mình đối đãi với các thiên tài khi còn sống ngu vãi đái dù người ta đã chai mặt khoe thân và dạy nên đối đãi thế nào, để giờ mình đầy những vết thương. Bonus: Các người cứ nói anh nên làm thế này mới hot, cách này mới dễ bán sách... Vậy sự hiểu biết và lương tri của các người ở đâu trước kho báu. Nếu các người sống đúng, anh chỉ việc tung tăng váy hồng làm bất cứ thứ gì anh thấy đẹp. Còn làm thế nào tiếp theo là việc của các người. Nhưng đó là nếu các người hiểu biết và có lương tri. Anh đéo kỳ vọng và anh đã đúng và anh vẫn làm theo cách của anh.
Xem thêm tác phẩm khác →