← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 11, 2017
Chàng trai bên trái phụ trách team ads của Facebook. Anh là một trong những người đem nhiều tiền về nhất cho Facebook nhưng cũng là người làm Ad khốn giảm nhiều thiện cảm với Facebook nhất. Cảm giác bị lừa đảo là do anh đem lại. Lí do: - Dùng đủ chiêu trò để kích thích người ta chạy quảng cáo, bấm nhầm mức tiền quá mong muốn, nhưng luôn giấu các thông số tài khoản của họ còn bao nhiêu. Một ngày kia, khi người chạy quảng cáo bị mê muội, chạy quá số tiền, họ bị thông báo họ đang nợ. Nếu tử tế, Facebook chỉ cần thông báo, bạn không đủ tiền chạy hay hỏi rõ bạn có muốn nợ không. Nhưng nó vẫn dùng chiêu trò khuyến khích chạy thêm thoải mái đi, rồi nó báo nợ. Khi người chạy ads bị ghi nợ, các quảng cáo đã được chấp thuận dừng lại và thực ra, khoản tiền họ nợ chưa được tiêu để chạy quảng cáo. Đây là tình trạng Ad khốn gặp phải khi chạy ads Ra vườn nhặt nắng 2 năm trước và vừa xong với Em giấu gì ở trong lòng thế? - Các báo cáo tài chính không dễ tra cứu, bị giấu nhẹm và khi người ta mò được ra, các thông số được sắp xếp hỗn độn. Khi cách sắp xếp các thứ ở Facebook (công ty thông minh hàng đầu thế giới) không thông minh, bạn biết, họ đang cố tình. - Sau một hồi mê mải chạy quảng cáo, bạn dừng lại, lượng Like, Reach sụt giảm thấp hơn lúc không chạy quảng cáo nhiều lần. Đáng ra, khi bạn chạy quảng cáo, Page Like tăng, số người biết đến Page nhiều hơn thì lượng Like, Reach tự nhiên sẽ tăng hoặc ổn định. Nhưng không, khi bạn dừng chạy ads, lượng Like, Reach tự nhiên bị kìm hãm tới mức tối thiểu, thấp hơn hàng chục lần, y như Page của bạn bị giấu biến khỏi Newsfeed của mọi người. Muốn lôi Page ra ánh sáng, bạn phải chạy ads tiếp. Facebook tìm mọi cách để biến người chạy ads thành con nghiện phụ thuộc vào ads. Đồng ý là có rất nhiều thủ thuật để kinh doanh nhưng khi ông chủ của bạn luôn miệng nói muốn Connecting People, Build a better world thì mỗi khi bạn gây cho khách hàng cảm giác bị lừa đảo rõ rệt, bạn làm giảm tín nhiệm của ổng hoặc cả hai là những tên lừa đảo. * Mới vài tuần gần đây, Zuckerberg một lần nữa giới thiệu về kính VR (thực tế ảo) Rift Oculus, nó đã có thêm nhiều ứng dụng. Đầu năm sau sẽ có thể kết nối với nhiều thiết bị dễ dàng hơn và hoạt động độc lập hơn. Giá chỉ 199$. Với mục tiêu có 1 tỷ người dùng, đây sẽ là sản phẩm số 1 của Facebook trong thời gian tới và sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Đeo kính VR vào, bạn sẽ thấy trước mắt là biển như thật. Đấy là tính năng từ lâu lắm rồi. Giờ đeo kính vào, bạn có thể cùng bạn bè đăng nhập vào trạm không gian, du hành vũ trụ. Phẩy phẩy tay là có thể bóc tách trái đất, cơ thể người thành các bộ phận để dễ dàng nghiên cứu. Những người ham học hỏi sẽ thực sự mọc cánh về tốc độ học hỏi khi có thiết bị này. Kết hợp với một chiếc ghế thông minh chuyển động theo diễn biến của ứng dụng, bạn có thể trải nghiệm đi tàu lượn như thật. Thêm một cái lỗ hay cây gậy mềm mại như thật của búp bê trên ghế, bạn có cảm giác đang ngủ với bất cứ ai, đẹp đến đâu, được lập trình trong ứng dụng. Việc này cũng sẽ thay đổi khủng khiếp cách kiếm bạn tình, cách xây dựng các mối quan hệ, cách tiêu dùng của con người. Chắc chắn gần như bất cứ ai cũng sẽ bị mê mẩn bởi VR. Ngoài những người xuất sắc dùng VR để chạm tới hiện thực sâu hơn, vận động trong thế giới thực nhiều hơn, phần lớn sẽ lười biếng, nằm đó hưởng thụ cảnh quan, khoái cảm do các thiết bị mang lại. Cần ăn, bấm nút, qua Alipay hay thứ gì đó tương tự, đồ ăn sẽ được chuyển đến ngay trước mặt bạn sau vài phút. Thậm chí, máy sẽ đút cho bạn trong lúc bạn đang mải trượt tuyết. Khoảng chục năm nữa, khi công nghệ phát triển khủng khiếp, các thiết bị vật chất cồng kềnh ngày càng được thu nhỏ, bộ gene, bộ não, cơ chế trao đổi chất ngày càng được mổ xẻ và mô phỏng tinh vi, viễn cảnh The Matrix ngày càng gần. Bạn nằm đó, có một ống cắm vào người (hay qua các kích hoạt wifi tới các bảng mạch trong người bạn), các hóa chất sẽ được điều phối trong cơ thể để bạn thấy được thế giới theo bạn muốn hoặc những người vận hành các ống cắm muốn. Con người khi đó sẽ bị sử dụng như một nguyên/nhiên liệu. Chế độ nô lệ quay trở lại. Bạn sẽ mãi nằm đó, phần lớn thế giới không có tắc đường trong khi mấy thằng đần độn ở Việt Nam vẫn còn đang lo cấm xe máy. Mấy thằng đần đó cũng dễ dàng bị các đại gia công nghệ dẫm dẹp lép trong tích tắc nếu họ muốn. Cộng Sản cố mất dạy thêm cũng vô ích, chục năm nữa là tuyệt chủng. Với đẳng cấp và các chương trình hiện tại thì Facebook là ứng cử viên số 1 cho việc hiện thực hóa viễn cảnh The Matrix. Nếu Mark Zukerberg là người muốn một thế giới tốt đẹp, mọi người được kết nối, đều có cơ hội, mọi bệnh tật được chữa trị như vẫn nói thì điều cần nhất ở Facebook hiện tại là sự trung thực. Bởi, mỗi mầm mống thiếu trung thực trong Facebook được lập trình thành bẫy, thành kế hoạch, thành sự thâu tóm đám đông sẽ là một nền móng cho những ống cắm vào sau gáy mỗi con người. Đó có lẽ không phải là thế giới mà Mark mong muốn cho 2 đứa nhỏ nhà mình. Ngoài ra, điều khiến Facebook đang là số 1 ngoài sự hấp dẫn còn là sự dễ chịu của nó và sự tử tế của Mark. Khi 2 điều này mất đi, khi hạ tầng Server không còn là vấn đề của cạnh tranh, khi những thiên tài công nghệ mới mọc lên như nấm, Facebook hoàn toàn có thể bị thay thế dễ dàng nếu nó mất tín nhiệm. Điều đó sẽ vô cùng lãng phí, đau đớn vì một lần nữa, hàng tỷ người trên thế giới bị tin lầm. Tín nhiệm mới đang là giá trị lớn nhất mà Facebook có. Ad khốn không tiếc vài trăm đô lẻ bị móc túi nhưng thực sự mất yên tâm về thế giới tương lai nếu lãnh đạo số một thế giới trong lòng mình để bọn móc túi lộng hành trong đế chế của mình.
Xem thêm tác phẩm khác →