Có một chàng trai đi tìm tình ái
Anh thuộc mẫu người nghiên cứu kỹ rồi mới làm
Nhất là với những việc quan trọng
Với anh, tình ái là việc quan trọng
Anh đã đọc và xem rất nhiều
Tiểu thuyết, phim, sách tâm lí, lịch sử...
Nhưng anh chưa từng thử
Tình yêu với anh luôn là tương lai chứ chưa từng là quá khứ
Có nhiều sách khuyên anh nên thử
Nhưng lí trí của anh bảo ứ
Rồi một ngày anh gặp một người
Người đó không phải là phụ nữ
Nhưng anh thấy trái tim bảo ừ
Và lí trí cũng đành ứ hự
Anh tự hỏi đó là tình yêu ư
Nhưng mà anh đã thích bỏ xừ
Anh không biết lấy gì phân xử
Anh phải gặp quan toà hay luật sư
Vậy anh đọc nhiều về tình yêu làm gì chứ
80 rồi kể cũng hơi dừ