← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 7, 2005
Chào đồng (ngoại) Thương . Nên tiếc quá đi chứ. Xém tí nữa nước ta đã/đang/sẽ ẵm
Chào đồng (ngoại) Thương . Nên tiếc quá đi chứ. Xém tí nữa nước ta đã/đang/sẽ ẵm một cục cưng Nobel kinh tế thay vì một đứa làm khổ cha mẹ (đang có), vợ con (nếu có) và có thể là cả (những) ý thức hệ (luôn có). Sao lại nghĩ là vứt mất 3 năm đại học. 3 năm ấy tôi học dốt nhưng cũng kiếm được nhiều điều rất bổ ích ở trường đấy ạ. Ví dụ: Trình độ đá cầu và bóng nhựa tiến bộ hơn, hiểu hơn về thuật ngữ theo phong cách xì tin: "nền kinh tế thị trường dưới sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN". Và hâm là thật chứ đâu phải mang tiếng. Vả lại, bây giờ cái định nghĩa hâm khác định nghĩa hâm ngày xưa nhiều. Ai mà không bị bảo là hâm, điên, rồ... là không sành điệu đâu. Hê hê, tôi chưa bao giờ nói mình coi văn chương là cái nghiệp cả Còn sáng tác thì như bạn làm công việc của bạn, đã tập trung làm thì làm cho ra hồn. Tuy nhiên, có lúc tực bất tòng lâm thì phải chịu. Đọc thơ thì cứ đọc, thích thì cứ thích, làm thì cứ làm, tôi cảm ơn . Nhưng bạn mà không tìm được cái gì (mà mình tưởng là) giá trị hơn lăn lộn trong trường thì cố gắng học đâu vào đấy và lấy bằng loại ưu nhé

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →