Chất lượng của đạo
*
Chất lượng của đạo (đường) nằm ở tư duy đúng. Tư duy càng đúng thì tầm nhìn càng xa. Đạo nào có tầm nhìn đủ xa thì trong đạo đó phải có ít nhất 2 điều:
1. Không coi mình là chân lí vì còn phải nhường chỗ cho trình độ nhận thức và sáng tạo của thế hệ sau.
2. Có phương pháp rõ ràng chỉ ra những kẻ mạo danh mình.
Tại sao nhiều người gọi thời này là thời mạt pháp?
Vì nhiều người thay vì học hỏi tư duy đúng từ khắp mọi nơi, từ khắp các đạo thì trói buộc tư duy vào 1 thứ đạo ảo tưởng mình là chân lí. Với sự ảo tưởng đó, đạo trở nên thiếu học hỏi, nông cạn, nặng hình thức, lời nói không đi đôi với việc làm hay logic và dễ bị bọn vô đạo mạo danh. Một đạo bị tràn ngập bọn xấu mạo danh, tràn ngập tín đồ ngu dốt và lấy sức mạnh đám đông để đàn áp người khác, bảo vệ cái sai cho thấy nó không đủ sâu hoặc tử tế để tính trước chuyện làm hại muôn người này.
Ngày nay, khi thông tin đúng và hay tràn ngập thì muốn sống cuộc sống bình thường, yêu thiên nhiên, làm đủ trách nhiệm cơ bản và không ngừng học hỏi đã là hoà vào đạo của trời đất. Trời đất đủ khủng để tự chạm vào ta, đâu cần mấy thông dịch viên dốt nát và lừa đảo.
Người càng mang nhiều danh xưng hay bám vào nhiều tên tuổi người khác càng mang nhiều vỏ bọc giả tạo. Bạn đủ thật, đủ chân thành thì bạn giống thiên nhiên, tự toát ra khí chất và vẻ đẹp.
Đang có một đoạn thoại rất hay được phổ biến từ phim Caroline:
“Không. Chỉ con người mới có tên, vì con người không biết mình là ai. Bọn mèo chúng tôi tự biết mình là ai, nên không cần tên.” (Caroline)