← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 7, 2021
Chậu cây nhựa mỏng để ngoài trời mấy năm, chuyển nhà cũng mang theo. Có cây sâm đất và mấy cây rau, tưởng là đã lụi sau đợt nắng nóng. Ngày ngày vẫn dùng vòi tưới qua ban công. Cây cối ngoài ban công xanh mướt, mấy cây cam lá to đùng, bóng loáng. Gần một năm trời mới mở cửa ban công ra ngoài để cắt tỉa cành úa, bổ sung đất. Thấy cái chậu nhựa nhỏ bắt đầu hỏng, cầm lên để cắt gọn thì đã thấy mấy cây sâm đất mỏng mảnh trông như thế này. Mãi mới nhận ra nó chính là cây sâm đất. Ban đầu chậu toàn đất mịn mà mấy cây này đã tiêu hoá chỉ còn sỏi đá. Công dụng lọc tốt. Vậy là ngẫu nhiên sau mấy năm tưới nước mà có một chậu bonsai để động viên mình sống khoẻ mỗi ngày. Trồng, tưới và ngắm cây hàng ngày cho tôi niềm tin vào sức mạnh bất diệt của cây cối.
Xem thêm tác phẩm khác →