← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 12, 2015
Chỉ có một số người thủ cựu không chịu thừa nhận thôi. Lãnh đạo đáng tin cậy số 1 thế giới hiện tại là Mark Zuckerberg với năng lực làm việc đang được hàng tỷ người trải nghiệm và giám sát mỗi ngày. Và sản phẩm tâm huyết nhất của Mark chính là Facebook. Một anh nhà thơ nghèo như Ad mà mỗi năm cũng kiếm được vài chục triệu chỉ bằng việc thu phí đọc qua Facebook, độc giả lại được thưởng thức tác phẩm tươi mới, không qua các nhà cung cấp trung gian có thể làm hư hỏng thực phẩm. Chỉ cần dùng Facebook nhưng Ad có cung cấp sản phẩm dở hơn bất kỳ kênh bán hàng nào khác không? Hay là toàn siêu phẩm? :"ơ Mỗi trang Facebook là một trang cá nhân, một chứng minh nhân dân của bạn, chỉ có bạn tệ hay không mà thôi. Làm gì có mạng ảo nào? Hàng tỷ con người trên địa cầu, tốt xấu luôn lẫn lộn. Facebook như một không gian mới được phát minh ra, mọi người tràn lên, chẳng khác gì, vẫn những con người ấy. Facebook còn cho bạn CHỌN ai để kết bạn và giúp bạn LỌC các mối quan hệ mà. Bạn không tìm thấy cái tốt, điểm tích cực giữa hàng tỷ ID trên Facebook? Cho bạn chết :"DDD Khẩu vị cao như Ad mà chọn Facebook để định cư thay vì Việt Nam hay Mỹ thì tại sao bạn lại cứ thích chọn đi các đường lòng vòng khác? Có lí do cả mà. Vì bạn luôn tìm mọi cách để tránh né những điều hay nhất. Khổ lâu quá rồi mà, cứ tìm đường khổ mà đi cho nó quen, sướng chưa quen mấy, hihi. Là một người Việt Nam, bạn luôn không sẵn sàng cho thưởng thức :"D
Xem thêm tác phẩm khác →