Chỉ mất 3 tháng vất vả để trở thành người giàu nhất Hà Nội.
1. Tháng một
Anh Linh :Dee thấy mình cũng đã già, bèn tính chuyện chia thừa kế bản quyền hơn 10.000 tác phẩm nhiều thể loại thơ, tranh, nhạc, ảnh, truyện ngắn, status, tiểu thuyết, video art...
Đây là tháng bạn có thể đến xin xỏ tác phẩm vì một Bảo Bình sẽ không khuất phục trước thời tiết. Có tính cách hào phóng của Song Ngư nhưng lại là một Thần Nông điển hình, Bảo Bình và Nhân Mã là cặp cung gay đẹp nhất.
2. Tháng hai
Chơi với ảnh, bị ảnh lạm dụng, chuyển đổi giới tính, bớt phong thái truyền thông õng ẹo, bạn trở nên đàn ông hơn. Nhưng hem hiểu sao, là đàn ông mà bạn lại iu anh nhà thơ rất :Dee ấy.
3. Tháng ba
Bạn giác ngộ. Bạn chính là người giàu nhất Hà Nội.
`.'-
Theo kết luận của WHO, hoang tưởng là triệu chứng dễ lây lan nhất.
Cũng đang có nhiều tranh cãi nó là bệnh hay chỉ thuần túy là một triệu chứng, trào lưu.
BBC vào cuộc, họ nói: "Hãy xem Sherlock và Planet Earth".
`-'.
Nhiều khi, bạn ạ, mình rất buồn, nhớ lại thời áo trắng, cái sơ vin ngượng ngượng là, rồi cái tuổi cặp kê nồng ấm ấy, những sải chân dưới những rặng dừa, rồi mùa nước nổi, em thò tay vớt cây lục bình trôi để làm búp bê, hình nộm trù úm gia tộc của Bella.
Sau đó, các ninja làng lá xuất hiện, họ nói: "Chúng tôi về phe người sói/Bởi vì đang nói thì vần/Bởi vì nếu như ai cần/Thì chúng tôi đều giúp đỡ".
Em liền nói: "Hãy tiêu diệt toàn bộ loài người cho ta"
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Vài khe sáng lóe lên trên thân trái đất, chia hình tròn thành những mẩu pizza.
Ủm. Trái đất nổ tung.
Em chưa kịp nói: Ớ, làm được thật á, bà lại mài :o