Chia sẻ một nỗi lo
*
Tôi không phải người thích chê bai giới trẻ, tôi luôn hy vọng đời sau sẽ giỏi và tốt hơn đời trước. Bởi vì, chỉ như vậy thì mới chứng tỏ sự học hỏi và tiến hoá, cải thiện chất lượng sống đang tiếp diễn. Khi tôi chê bai điều gì đó thì đằng sau nó thường là một sự lo lắng cho tương lai chung và tôi dùng sự chê bai như một lời cảnh báo.
Tôi có biết, có vinh danh và có hỗ trợ một số người trẻ hàng đầu trong lĩnh vực của họ một cách hoàn toàn vô tư. Những người đó và nhiều người khác tôi thấy qua internet đem lại cho tôi nhiều niềm tin vào giới trẻ.
Nhưng có những idol trẻ, những đám đông trẻ vẫn làm tôi lo lắng, chê bai dù tôi rất không thích can thiệp, không muốn tốn thời gian vào chuyện của người khác. Nhưng khi cần can thiệp để bảo vệ môi trường sống tốt đẹp mà tôi hướng tới thì tôi vẫn chọn hành động.
Một trong những điểm đáng chê ở giới trẻ (và cả các lứa tuổi khác) là thói ăn cắp content, hai là sự thiếu tư duy logic. Hai điều này nhiều người sẽ phải thừa nhận là tràn lan trên mạng. Điều đáng lo ở đây là không gian mạng cũng chính là vùng đất sống quan trọng và ngày càng cơ bản của nhiều người trẻ. Mạng cũng là tư liệu sản xuất cơ bản của người trẻ.
Khi bạn giảm ăn cắp bạn mới tăng sáng tạo, độc lập và có tư cách để những người thực sự giỏi tôn trọng. Đó cũng là cách bạn để lại tư cách cho con cháu bạn.
Khi bạn tăng logic (lập luận chặt chẽ) thì bạn mới đang thực sự phát triển về tư duy. Có bao nhiêu tư duy logic tuyệt vời đã đi trước và để lại tác phẩm, sản phẩm tiêu dùng cho bạn. Trừ phi bạn thuộc nhóm người có khuyết tật hay hạn chế về đầu óc, còn lại, nếu tư duy của bạn thiếu logic tức là bạn chưa thực sự lắng nghe, học hỏi cái hay, cái đúng.
Điều đáng sợ là nhiều người trẻ dễ dàng gọi những thứ nhạt là mặn, dở là hay vì với họ như vậy là sâu sắc rồi. Đó là tự do cảm thụ của họ nhưng đằng sau đó là sự thiếu thốn văn hoá tiếp xúc với những đỉnh cao đi trước và sự thiếu nỗ lực tìm học để tiến bộ, sâu sắc hơn người đi trước khi có lợi thế hơn về thông tin.
Việc hài lòng với cái kém nhưng lại chê bai cái giỏi vì không có sự phát triển năng lực logic và thẩm mỹ để thẩm định khá phổ biến trên mạng. Điều này giống như bạn có một mảnh đất rộng lớn và màu mỡ tuyệt vời là internet, nơi có nhiều người nông dân gieo trồng chăm chỉ và thành công nhưng mảnh đất dưới chân bạn tự bạn làm ô nhiễm. Vì bạn không lắng nghe, không học hỏi khiến độ hay của bạn không đủ diện tích phủ được lên độ dở.
Ở đây tôi không muốn chê bai riêng cá nhân nào cả, tôi chỉ muốn nói có một tình trạng phổ biến như vậy đang diễn ra và nó dẫn đến cả nỗi lo mất nước vì nhiều người trong thế hệ trẻ mất chất lượng và phẩm chất. Nếu người trẻ không ý thức được thực tế này thì thay vì học hỏi những người hay đi trước, những người hay cũng thế hệ, đám đông người trẻ dở có thể lấy cái đông, cái dốt nát phi logic và sự không lắng nghe, không học hỏi để vùi lấp họ. Đó là cách để một giống nòi có nhiều nguy cơ suy thoái.
Thế hệ trẻ không phải đồ chơi của các nhãn hàng, càng không phải nạn nhân của các tác giả sến súa, chữa lành giả tạo và ăn cắp. Thế hệ trẻ của mọi thời đại là lực lượng lao động, kiến tạo đang còn sung sức và phải gánh nhiều trách nhiệm, ít nhất là với bản thân và gia đình. Và muốn gia đình được sống chất lượng, an toàn hơn thì ý thức bảo vệ môi trường chung, phát triển phúc lợi xã hội cũng cần được nâng cấp. Những điều đó cần sự cố gắng học hỏi và chăm chỉ để trình độ ngày một cao hơn.
Tôi cũng có nhiều niềm tin vào sức mạnh của sự tiến hoá, vào năng lực của nhiều người giỏi và sự ảnh hưởng lẫn nhau của mọi người nên tôi không kết luận trước về một viễn cảnh xấu hay một sự sinh tồn bát nháo. Tôi chỉ nói ra một thực trạng cần suy nghĩ. Tôi thường chia sẻ chân thành với mong muốn tốt đẹp, người ngu chê tôi cũng được.