← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 11, 2017
Chiếc áo êm ru * Nhớ ngày xưa có lỡ nói ở đâu đó là tầm 35-40 tuổi sẽ giàu. Giờ tầm đó rồi mà không làm được. Xấu hổ quá. Cứ bị mãi ở mức rất giầu, không xuống được mức giầu T . T Giống như câu chuyện một bạn hỏi Jack Ma: "Làm sao để ông kiếm được 100 triệu mỗi tháng?". Điều này khiến Jack Ma đau đầu: "Làm sao để kiếm được ít như vậy đây?". Tiền mặt nhiều lúc không có đến 500k trong ví nhưng tiền ngày nào cũng chảy tí tách vào tài khoản từ RVNN và EGG. - Nhà ở 214 m2 sàn gỗ, đầy đủ tiện nghi, mới lắp lại Tivi, 2 năm hỏng không xem, vừa sửa. Đang chê nhà này dịch vụ chung cư kém, muốn về Ecopark. - Chó Poodle đẹp nhất Hà Nội, biết bắt tay, nếu thích. - Xe Ford. - Hơn 10,000 tác phẩm nhiều thể loại có bản quyền. - Wall Facebook thu phí với trung bình 80 Friend 500k mỗi năm. Trong đó luôn duy trì khoảng 10 suất học bổng cho những bạn giỏi hàng đầu ở lĩnh vực của mình hiện tại. Bu Rên, Vũ Đinh Trọng Thắng, Nam Anh, Lê Cát Trọng Lý (giầu nên bị mua gói duyệt Wall xong mới có học bổng), Tuyệt Đỉnh Sinh Vật, Nguyễn Đăng Khuyến... Có một bạn cũng giỏi hàng đầu ở lĩnh vực của mình là Ad nhạc Nguyễn Tuấn nhưng không nổi tiếng nên không nêu tên. - Nhiều Page tác phẩm đã và chưa in. Gần đây, bỏ chạy quảng (cáo vì có nhiều dấu hiệu lừa đảo) tất cả cũng đạt trung bình 50,000 Reach mỗi tuần. Trên Ra vườn nhặt nắng và Em giấu gì ở trong lòng thế?, không ít Post đạt 40,000 Reach. - 1 kế toán, 3 cộng tác viên trả lương bằng tiền ảo ODE và sách, còn tiền thật hay bị chậm nhưng đều chưa bỏ đi. - Duy trì mức vay nợ 500 triệu vừa đẹp của hộ kinh doanh quá thể. Ít vay nên khá dễ vay mọi người. Ít khi sai hẹn trả nợ, sai thì có xin lỗi từng đợt và bồi thường. - Năm nào in sách cũng phá sản nhưng chưa phải bán nhà bán xe. Chỉ đi ăn tiệm ít đi. - Có 1 Xbox 360 nhưng bị hỏng. Đau khổ không phải là sống sót mà là chưa được sống trong xã hội như hình dung, mong đợi: Đi ra đường thoáng đãng, phóng nhanh thoải mãi miễn đi lịch sự, mọi người cũng vậy. Bao năm nay ở nhà điều hành mọi việc qua Facebook và Gmail thì thấy happy vãi, chỉ thích ở nhà nhưng cũng hay phải ra đường. Ra đó trải nghiệm giao thông nguy hiểm, random cũng thích nhưng cảm giác thường xuyên phải di chuyển từng mét, bị tạt đầu mỗi phút đúng là cảm giác bị nhốt trong "những chấn song làm bằng người". Kiếp trước chắc tao mắc tội sống ở nước văn minh nên giờ phải sống ở Việt Nam nhường chỗ ngon cho đứa khác. Giao thông như vậy là hệ quả của không có văn hóa xếp hàng. Dạy người ta văn hóa xếp hàng, làm lại tín hiệu giao thông cho thông minh, giao thông Oke. Năm nay in Ra vườn nhặt nắng 3.0 đã xong, muốn in thêm áo thun Ra vườn nhặt nắng. Đã có 8 mẫu thiết kế của Bu Rên gồm 4 phiên bản màu và 4 phiên bản đen trắng. Tưởng Google cái là ra chỗ in hoàn hảo, hóa ra mất 2 tháng hoang mang. Xem thử 5 chỗ, in thử 6 chiếc áo ở 2 chỗ, chưa ra được chất vải và chất lượng in quốc tế như mong muốn. Tìm được thêm chỗ mới, cứ hy vọng vì họ nói hàng xuất Châu Âu. Đến tận nơi, đóng cửa. Theo số điện thoại trên biển gọi hỏi, họ hẹn email gửi mẫu áo, mình phải gọi nhắc 3 lần. Họ hẹn giờ cho mình đến gặp xem mẫu áo rồi hủy hẹn khi mình gọi đến gần giờ hẹn. Không dám nói nặng câu nào, bảo thôi bạn in cho mình chiếc áo mẫu, chờ nhìn thấy chiếc áo mẫu. Dù họ đã báo giá in lẻ từng chiếc qua email và nhận lời in, 5 ngày sau gọi theo lịch hẹn trả áo, họ bèn nói in ít không in, đang bận. Lại bảo bao giờ bạn hết bận có mẫu áo thì cho mình xem nhé. Cảm ơn bạn. Đau đầu, khóc lóc nhiều lần vì chậm Deadline với 20 độc giả đặt trước áo. Hôm nay tìm được một chỗ hay làm với các xưởng may xuất khẩu lớn. Xem các mẫu vải và in tốt nhất họ đưa thì đây chính là cơ hội tốt nhất hiện tại để có chiếc áo Ra vườn nhặt nắng đẹp nhất thế giới, mỗi lần mặc vào là êm ái, mát mẻ, thêm yêu đời 30%. Mà họ lại thường in hàng trăm chiếc chứ không muốn in 50 chiếc như mình muốn. Nghe đến đoạn 50 chiếc đó còn tùy biến cho từng độc giả đặt trước, họ xua tay chuẩn bị chạy luôn. Nói với họ muốn in áo thun Ra vườn nhặt nắng trong nhiều năm, song hành với sách Ra vườn nhặt nắng, là áo êm thoáng cho trẻ sơ sinh, áo gia đình, nhóm bạn, đồng phục đi chơi của lớp, cho lứa tuổi 0-999. Cầm cuốn sách lên, họ đổi ý, nói sẽ thử liên hệ xem sao. Giờ cũng chưa biết thế nào nhưng ai muốn hùn vốn in áo Inbox Ad khốn nhé. Chúng ta in số lượng nhiều cũng được giá rẻ mà ra được chiếc áo hoàn hảo, bán tốt cũng giúp Ad khốn xử lí công nợ, có thêm thời gian chăm sóc Wall, các Page, trả lời Ad.fm, viết và tổ chức sản xuất tác phẩm mới. Còn về phía bạn, Ad làm việc với ai cũng không để họ thiệt, bạn cứ yên tâm Inbox. Các Hạt Nắng thấy thế nào :" D
Xem thêm tác phẩm khác →