"Chiều nay bỗng nhiên chân tìm ra phố
Vào con ngõ sâu chưa một lần qua
Một đàn bươm bướm bay rập rờn
Kìa giàn hoa mướp đưa hương nhẹ nhàng
Đời ta có khi trong chiều chợt nhớ
Về bao cố nhân chưa lần gặp nhau
Kìa chùm hoa giấy vương trên đầu
Gọi ta đi tới cơn mê nào"
Hoa mướp (Nguyễn Tuấn)
Bài này cứ như tả đường đi lối về An cafe :o
Đều đặn tối thứ 3, thứ 6 hàng tuần, Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn biên tập, tổ chức đêm nhạc tại An café, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mong muốn: Giới thiệu nhạc trẻ xưa (Quốc Dũng, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Từ Công Phụng...) và nay (các tác giả hay mọi người đều biết) cũng như các sáng tác của anh.
An cafe (sau siêu thị Pico, quãng đối diện Đại học Sư phạm) là cả một cái chân chung cư, rất rộng và đẹp.
Giá đồ uống kèm phụ thu nhạc sống trung bình là 70k, rất mềm khi các nhạc công và ca sỹ tài năng thể hiện hết mình.
Đây là sân chơi rất hay nhưng vì cổng vào chung cư có vẻ hơi "nguy hiểm" kiểu bảo mật đại sứ quán nên ít người đi qua biết. Thực ra ra vào rất thoải mái. Mình toàn đi láo ngược chiều vào cổng phía xe ra mà không bác nào mắng.
Mọi người đến nghe thử và giới thiệu cho bạn bè nếu thấy hay là cách giúp duy trì và phát triển việc Tuấn gà chơi nhạc và giới thiệu nhạc tại sân chơi này.
Hôm nay là thứ 3 và sắp đến tối để đá bóng về nghe nhạc nghỉ ngơi, thư giãn cho trận bóng lao lực tối mai rồi T.T