Chính vì mấy điều này ở những hệ thống mà mình từng hợp tác và cả một phần độc giả mà mình quyết định xây dựng một hệ thống bán sách riêng:
1. Thích biên tập. Dù tác giả đã xin phép (ngoài việc có thể lược bỏ những thứ nhạy cảm với chính trị lằng nhằng mất thời gian) không biên tập để độc giả thấy những gì trong tác phẩm là tác giả làm và chọn công bố, hay dở đều có thể đổ lên đầu tác giả.
2. Người ta nhìn vào thể loại kỹ hơn là nhìn vào chất lượng mỗi tác phẩm. Thơ bị mặc định là thứ không bán được nên người ta không cố gắng bán một tác phẩm thơ dù biết là hay. Họ cũng không có lòng tin vào tác phẩm và lời tác giả về khả năng bán chạy, để trước hết, họ có lãi nhiều, sau là tác giả có tiền sống, đầu tư sáng tác. Trong khi hoàn toàn có thể làm như vậy thì bởi thiếu lòng tin, họ không nhìn thấy hoặc cố tình không nhìn thấy.
Có phổ biến, trợ giúp hoặc hợp tác một cách tôn trọng, thông minh cùng những tác phẩm có chất lượng hay không là lựa chọn của mỗi người.
Nhưng nếu không làm được việc đó thì khi những cái hay đó được phát triển, phổ biến theo cách nào đó, hay rõ ràng đến độ định kiến của họ cũng phải thầm phục thì sẽ cần những giây phút đối diện với bản thân.
Những người đã không giúp cái hay hoặc phê phán cái hay/sự phổ biến cái hay, đem câu "hữu xạ tự nhiên hương" ra để kỳ thị sự giới thiệu tác phẩm của những người đã âm thầm "tỏa hương" 10, 20 năm... nhưng vẫn sống khô héo về vật chất cần nhìn lại để thú nhận một điều: Họ đã không đủ tinh tế hoặc không đủ mạnh mẽ.
Và quan trọng, nếu họ vẫn hằng tự tin vào thẩm mỹ hay sự sáng suốt của bản thân, họ cần nhìn lại cách mình đã tương tác với cái hay để trưởng thành hơn.
Đo đếm như sau: Việc tương tác với những cái hay theo cách hay đến đâu khi nó bắt đầu xuất hiện (ở trước mặt bạn) tỷ lệ thuận với trình của bạn. Sau khi đo, nhận ra trình đã không cao, việc tử tế nhất là giảm bớt việc cho mình quyền phán xét. Và giảm kêu ca, đòi hỏi về cái hay trong một đất nước như Việt Nam trong khi chính mình là người không biết cái hay là gì, thờ ơ hay không đủ yêu những cái hay.
3. Khi những người hợp tác không cố gắng bán thì cũng ko cố gắng làm mạng lưới phát hành tốt, nhiều độc giả muốn mua không mua được.
Đây này là một điều đáng xấu hổ của người phổ biến khi tác giả không có mấy tiền (4-6 triệu cho một cuốn mà để xuất bản được mất vài tháng, vài năm) nhưng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua tác phẩm thì lại không đưa được tiền đến tác giả.
4. Sách ở Việt Nam bị mặc định giá đồng hạng theo số lượng trang hơn là chất lượng. Tác giả hầu như ai cũng chỉ được trả 10% giá bìa dù làm cuốn sách dở hay tâm huyết đến đâu. Trong khi, đầu nậu chỉ việc bán sách được đến 30-40%.
--------------------------
Khi tự phát hành, mình sẽ phân phối tiền thu được như sau:
- Một khoản trả tiền in sách, đĩa.
- Một khoản xin giấy phép XB.
- Một khoản cho người vẽ bìa. Cụ thể cuốn này là 100$. Và tiền cho người trình bày, minh họa, thiết kế đĩa...
- Một khoản cho giọng đọc của chị Nhiên: 10% (chị Nhiên tặng khoản này lại cho mình để làm "quỹ hỗ trợ tài năng").
- Một khoản 10% x giá bìa x số sách bán được cho người nhận bán giúp. Và 20% nếu nhận bán giúp từ 100 cuốn trở lên.
Mức chiết khấu này nhỏ hơn thông lệ cho nhà sách nhưng thực ra cũng là cao. Vì người cộng tác sẽ không mất chi phí đầu tư để bán sách chuyên nghiệp như nhà sách. Hơn nữa, giá sách (kèm đĩa tặng) được bán không thấp, 70k cuốn thường, 200k cuốn đặc biệt, xứng đáng với chất lượng bìa, minh họa, in ấn...
- Một khoản trả lương cho mama đại tổng quản việc phát hành (đã tìm được).
- Nếu bán hết sách, trừ chi phí, tác giả sẽ thu được từ 30 -50% x giá bìa x số lượng in. Gấp 3 đến 5 lần % được trả khi hợp tác với bên khác. Cũng không nhiều nhưng cũng cảm thấy hài lòng, đỡ mất năng lượng lo về tiền, dành năng lượng làm tác phẩm khác.
---------------------------
Nếu ai hứng thú với việc làm này và thấy nó tốt cho cuộc sống thì có thể chung tay giúp mình trong việc phổ biến bán sách. Và nếu thành công thì sẽ có tiền để làm tiếp mô hình tác giả, khán giả chung tay với cái hay với những sản phẩm khác như truyện tranh, nhạc, phim hoạt hình, sân chơi cho trẻ em...
Giúp thế nào thì mình đã spam nhiều lần, nhắc lại e giọt phản cảm này tràn ly phản cảm đang vừa đủ ngon.
Nếu không tìm thấy giúp thế nào thì cũng không quan trọng :D