Chíp Măng chụp ảnh ông bô trả lời phỏng vấn trong war “Bắt nạt” 2, thích chụp thì chụp thôi, vui vẻ nghịch filter, không biết ông bô đang làm gì.
Dù cũng căng thẳng, bực mình khi người phủ đỉnh bị bọn trẻ trâu phủ định, quấy rối triền miên nhưng rời cuộc chiến online vẫn là sự bình yên, nhẹ nhàng với gia đình.
Hầu hết các cuộc phỏng vấn đều có câu hỏi tử tế, tôn trọng nguyên bản câu trả lời nhưng cũng có vài người thái độ giao tiếp chưa sõi hoặc hỏi kiểu kích động, thiếu nhân tính nên đã từ chối trả lời. Sau đợt trả lời phỏng vấn bất đắc dĩ vì cần thiết này, Ad khốn lại xin phép dừng trả lời phỏng vấn vô thời hạn. Bạn muốn có câu trả lời, bạn hoàn toàn có thể đọc Wall Ad khốn và động não.
Một số người giữ nguyên tắc biên tập cổ hủ là thay những từ giống nhau thành những từ đồng nghĩa để tránh lặp, biến một số câu trả lời của Ad khốn thành có sạn từ ngữ. Không có nhiều thời gian và cũng trân trọng thái độ giao tiếp của những phóng viên này nên Ad khốn cũng có chút sân siu, thoả hiệp dù bị phá vỡ tính trôi chảy, hoàn hảo của mọi tác phẩm viết ra.
Nếu các bạn phóng viên này đọc Kundera thì sẽ thấy có đoạn Kundera bức xúc vì dịch giả thay vì giữ nguyên tác những từ giống hệt nhau, thay bằng những từ đồng nghĩa. Điều đó làm hỏng chủ ý dùng từ của tác giả cao cấp, làm gẫy nhạc tính liền mạch mà tác giả kỳ công tạo ra. Tốt nhất là với tác giả đỉnh, có thể tự biên tập với thẩm mỹ top thì đừng biên tập, đừng vấy trình mình vào.
Kundera là tác giả phải đọc với những phóng viên muốn có chiều sâu, muốn hiểu truyền thông, muốn thực sự chuyên nghiệp và muốn những bài phỏng vấn của mình cũng là nghệ thuật.