Chó
Đợt này mình bị cảm hóa không muốn ăn thịt chó. Lời cảm hóa cũng khá đơn giản: "Ông ăn thịt chó thì tôi ăn thịt ông".
"Ớ, vậy là bà cũng ăn thịt chó trong thịt tôi"
"Tôi đợi ông ị xong đã".
Chứng tỏ là cai thịt chó không khó. Ngày xưa chết đói làm gì có thịt chó mà ăn vẫn có kêu đâu.
Nhưng về ẩm thực, luân lí không thắng được cái lưỡi.
Thậm chí, măm chó cũng chưa hề được đẩy thành vấn đề luân lí trên diện rộng. Gần như không hề tạo cảm giác tội lỗi hay ít nhất, lén lút. Tại sao mình măm phải lén lút nhỉ, huhu. Minh hem phải đàn ông rồi T.T
Khó lém. Khó lém.
Nhưng là một người hay nghĩ quẩn, mình là nghĩ đến khả năng không ăn thịt chó trở thành trào lưu, không ăn thịt chó dần thành một điều răn của người giảm sát sinh.
Như vậy, lượng chó trong thành phố sẽ đông lên. Nguy cơ chó hoang rất nhiều.
Buộc phải giáo dục cho chúng ý thức giao thông, không được thì phải thiết kế hệ thống giao thông riêng cho chúng.
Rồi thành phố phải sạch sẽ nếu không chó bới rác ăn dễ bị bệnh và lây lan.
Như vậy, phải có một chiến lược cho việc này.
1. Tiếp tục tuyên truyền vì còn lâu mới thấm, bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng đừng tuyên truyền sỉ nhục người ăn như chó sẽ khiến họ chó hơn.
2. Tưởng tượng và xây dần về thế giới tương tác giữa người và chó với số dân ngang nhau: Hạ tầng, thức ăn, an toàn, tôn trọng lẫn nhau, quản lí các băng găngtơ chó hay bắt cóc chó nữ, mở trường học giao tiếp giữa chó với người với học viên là cả chó và người để chó và người có thể chia sẻ góc nhìn, cùng sáng tạo giúp cho loài nhau...
3. Một đất nước mà mỗi người có một con vật để yêu thương thì khi nó vừa được yêu thương, vừa thông minh lên khi sống với con người, nó sẽ là người bạn khác loài, là phát ngôn viên cho con người với loài của nó trên khắp thế giới. Như vậy, gọi khủng long ra biển phun nước lun. Mà cũng chẳng cần thú phải đi đánh nhau thay người, cứ chỗ nào có bọn thú bâu bâu lại là người ta sẽ kết bạn với nhau kiểu phin 101 chú chó đốm. Chắc vậy. Mà nói chung không cần quá hi vọng vào bọn người, cứ đối xử tốt với chúng như bọn chó quanh ta là được :"D
Nhiều lúc thấy chó của bạn gái quá lộng hành, tôi đã phải trào lệ hét lên: "Mày thật không bằng con người T.T".