← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 17 tháng 9, 2013
Choảng nhau với độc giả. Mời đọc và lựa chọn
Mình cần tiền để làm nhiều thứ. Mặt khác, một người có hàng nghìn tác phẩm (thơ, truyện ngắn, tùy ký, tiểu luận, tiểu thuyết, loại mới chưa đặt tên) và tỷ lệ xuất sắc trong đó là không nhỏ mà cả chục năm qua kiếm được có vài chục triệu tiền nhuận bút thì đó cũng là một nỗi nhục của độc giả biết tiếng Việt. Nếu kể lể thêm thì có thể nói đến tiền lỗ do tự in mật thư lần đầu và rải ở các quán cafe, cửa hàng với hy vọng sẽ dần hình thành một hệ thống quán yêu cái mới, nơi có sản phẩm (âm nhạc, tranh, đồ chơi...) gì mới, đặc sắc, nó sẽ được những người đến chơi mua, phổ biến nhanh. Những cái mới đương đại thấm được vào đời sống sẽ làm đời sống tiến bộ cực kỳ nhanh. Nó sẽ làm giảm thực tế quá nhiều người đến quán chúi mặt vào điện thoại và phần nào giúp tránh viễn cảnh: trên những tàu điện ngầm, nổi sắp có, người ta vẫn chúi mặt vào điện thoại như trên xe bus thay vì đọc sách, nghe nhạc, chơi những trò mà sự sáng tạo nếu có cửa phổ biến sẽ tạo ra. Nhưng qua thí nghiệm rải mật thư qua các quán thì thấy hoặc mình chưa đủ thông minh và nỗ lực, hoặc chưa đến lúc. Mình lấy bản thân ra làm ví dụ vì đó là trải nghiệm có thật, đầy sinh động chứ hem giật gân hay lá cải gì. Hơn nữa, mình không thấy đang khoe mẽ mỗi khi lấy lượng tiền bản thân thu về, lượng like, share ra làm thước đo thái độ đối với nghệ thuật cao cấp ở Việt Nam. Của cả những người có mác trí thức và hem. Bởi vì, mình không chỉ nói cho cái tôi của mình. Mình nói cho lượng tác phẩm - sự cụ thể hóa thành hiện vật/sản phẩm của ý thức lao động và học hỏi. Những thứ tạo ra bởi tài năng, sự chăm chỉ và cầu thị và cả sự trơ mặt kêu lên điều đó của tác giả trong nhiều năm không lưu thông được mạnh mẽ trong xã hội thì nó trở thành một bằng chứng rất cụ thể về tội ác với nghệ thuật: Xã hội này là xã hội hàng ngày chạy trong những ống cống của rác thải mà mỗi con người là một đoạn đường ống không có ý thức làm sạch mình khi chi tiền mua nước sạch, thuốc tẩy những vết tẩy trên não về. Đây là một logic rất rõ ràng nên kẻ nào không nhìn trực diện vào nó, mải bẻ bai này kia thì sống không thật. Thời gian kêu gọi vừa qua, điều làm mình hạnh phúc nhất là sự côn đồ dám nói thêm nhiều điều cay đắng mà mình thấy đúng, không sợ tổn thương bọn ngu khiến mình có hứng viết trở lại và mình viết được rất nhiều. Phản ứng phụ của nó là sự tương tác với độc giả tăng lên. Dù không thay đổi được thái độ của họ là bao nhưng có những con người cụ thể đã hiểu và ồ de cùng mình bên cạnh những người ồ de hời hợt khác. Có điều, việc mình chờ đợi nhất trong cả chục năm qua là người ta sẽ sớm share thật lực cái tinh túy, ý thức lao động và luyện tập để tốt hơn cho cuộc sống và tốt hơn cho tác giả khi sống được trên kho sản phẩm khổng lồ của mình có lẽ còn cần thêm thời gian. Mình sẽ không tìm được những người đầu tư cho tác phẩm của mình, khiến chúng sinh lời mà không bóp méo chúng trước khi mình tự làm điều đó và cho thấy nếu các vị không xuất hiện thì tôi vẫn tự sướng được. Tôi có thể hợp tác lịch sự và không tham lam nhưng không hợp tác với những người ham bóp méo tác phẩm hay không đủ trân trọng giá trị của nó. Sau quá trình tự in mật thư, mình đã rút được nhiều kinh nghiệm để ra một sản phẩm ít phụ thuộc vào người khác. Sẽ sớm ra 1 tập thơ tình. Không chơi khó độc giả dốt và lười nữa. Sẽ chọn những bài ai cũng hiểu. Độc giả có 2 lựa chọn: Nếu note này không đạt trên 100 share trong 3 ngày thì mình sẽ chép tay, tự trang trí một quyển thơ tình duy nhất và đấu giá khởi điểm là 20 triệu. Tác phẩm sẽ rút ngắn những công đoạn vất vả để đến với số đông, dành sự đặc sắc cho người dám bỏ tiền ra cho nó khi những người còn lại không trân trọng những nỗ lực miễn phí và giá rẻ bằng cách share, giúp phổ biến. Nếu trong 3 ngày, note này có trên 100 share thì câu chuyện sẽ tự khác đi. Lúc đó mình sẽ lại in nhiều. Việc đủ lượng share cần thiết sẽ khiến xuất hiện thêm ý tưởng để in thông minh và thoải mái hơn vì mình vẫn còn đang nợ bạn tiền tự in mật thư. Lời kêu gọi share này là lời kêu gọi với những độc giả tử tế, khi bạn mình làm việc đúng đắn và cần hỗ trợ. Ai câu nệ hình thức share, sợ lên tiếng trên facebook là không thâm trầm, sâu lắng là ngu. Làm việc gì, bằng hình thức gì, ai làm và làm thế nào mới là vấn đề. Còn quy hình thức đó về cái dở thường thấy khi những người khác làm thì hoặc bạn tự ti về bản thân hoặc bạn không hiểu các sáng tạo trong hình thức. Sáng tạo trong hình thức lại càng là thứ khó khăn vì quá nhiều người sống bằng hình thức đó. Nó không chỉ là sự vượt lên về ý tưởng, tài năng sử dụng các chất liệu cũ để tái chế, nó còn là sự phải hứng chịu sự quy đồng với hình thức xấu của những kẻ có mắt như mù. Nên nếu bạn nhìn thấy điều hay, bạn nên lên tiếng.
Xem thêm tác phẩm khác →