Chơi Instagram hơn một năm đã có một lời đề nghị in sách từ một nhà sách có tên tuổi.
Nhanh hơn hồi bắt đầu lên mạng năm 2002, 2 năm sau có đề nghị in sách :” D D
Tuy nhiên Ad khốn đã xin từ chối.
Bởi vì, việc tự in, tự bán hiệu quả hơn và không bị đau lòng khi đọc những cách truyền thông không hợp với cuốn sách.
Nhưng lí do lớn nhất là Ad khốn nhìn Internet, nhìn Blog, nhìn Facebook, Youtube... chính là môi trường xuất bản tốt nhất, chính xác nhất về thực tại của nội dung. Đó mới chính là môi trường số 1 cho những nội dung, tương tác sinh ra từ đó và đảm bảo đúng ngữ cảnh của chúng nhất cho người xem. Người ta cũng dễ tra cứu các đường link, các kết nối liên văn bản không dễ kích hoạt trên trang giấy.
Ad khốn nhìn Instagram như một toà báo ảnh, video siêu to khổng lồ mà mỗi tác giả có một tờ báo riêng để đăng bài bất cứ lúc nào. Và hình ảnh, cách xem các tờ báo tường bất tận trên Instagram nét và ưu việt hơn in ra rất nhiều. Cái điện thoại, iPad bạn đang cầm chính là cái máy in tiện dụng nhất khi bạn cuộn màn hình tới đâu nó in nét căng cho bạn tới đó. Đọc nội dung từ chính cái máy in là màn hình điện thoại của mình cũng là một trải nghiệm đỉnh với các bản in chất lượng cao đấy chứ.
In là một cách cover lại bản gốc trên Instagram, cũng có cách cover thú vị và có giá trị sưu tầm, sờ giấy, ngửi giấy. Nhưng cảm thấy việc chọn lọc và làm artbook cover cái online artbook này không cần thiết hoặc hiện chưa đúng lúc.
Chắc làm thêm cái :” Donate tự do cho trang Instagram còn đuổi kịp tiền điện cho đỡ khổ.