Chơi với trẻ con hay tự bản thân mình bớt đạo mạo mà nghịch ngợm hơn mới thấy:
Con người chuyển biến tốt rất nhanh khi họ thực sự được chơi đã một trò nào đó mà hem bị đánh đau hay phán xét.
Bé trai được chơi game bạo lực và cần biết đó là trò chơi và trí tưởng tượng của người làm ra, được chơi búp bê vì nó đẹp và có thể là giúp hiểu hơn người phụ nữ. Được thử váy và quần và được cười vui vẻ với thử nghiệm... Thông tin cần được xử lí từ nhiều góc độ, càng nhiều điểm mù là định kiến thì kết luận càng dễ hổng. Nhà khoa học mà nặng kỳ thị một thông tin đầu vào nào đó thì sao?
Bé gái hem được làm gì, thương vãi, hề hề.
Đứa trẻ hem kỳ thị giới tính nhưng bị gia đình, thầy cô và bạn bè trêu chọc, tẩy chay khi khám phá những gì các bạn khác giới hay làm.
Khi vết hằn về phân biệt thành sẹo thì ngay cả những người thông minh nhất cũng không thoát khỏi những định kiến ngu ngốc và tàn bạo nhất.
Đàn ông thông minh hơn phụ nữ. Điều này chứng minh bởi việc phụ nữ chạy theo các định kiến mà đàn ông áp đặt lên mình, ví dụ: Đánh đồng tất cả phụ nữ và đánh đồng tất cả đàn ông như đoạn trước dấu hai chấm.
Mong muốn của những người đàn ông biết yêu cái đẹp và biết tử tế là: NHỮNG cái đẹp anh ta yêu biết yêu mến nhau. Và điều đó làm anh ta hạnh phúc. Và khi hạnh phúc thì anh ta sẽ chăm chỉ phục vụ điếu đóm khi chị em đàm đạo, hiểu ra đó cũng là 1 việc anh hùng, hem làm dân chủ, hem vùi liễu dập hoa, hem nói xấu gái vì bị gái khinh nữa.
Hem được sống thật với tình cảm, những ức chế mình là giả dối, căm giận cái khiến mình hem dc thể hiện sẽ tích tụ và cộng hưởng thành các xung năng tàn khốc hơn khi người ta trưởng thành: Khoái cảm hành hạ, tàn phá thống lĩnh.
Khi được thoả mãn nhu cầu sống thật, xong một sự thật, người ta chuyển sang sự thật khác. Đá bóng cũng hay hem kém gái chẳng hạn.
Và khi phụ nữ biết rủ nhau đá bóng hay môn thể thao phối hợp hợp với họ nào đó ngoài môn tụ tập nói xấu nhau, họ cũng có thể bật tâm trí sang kênh khác ngoài hoàng tử bạch mã, hay hoàng tử của mình hem còn bạch mã...
Chắc mình sẽ mở lớp hướng dẫn các bạn nữ đá bóng. Dù hem đá giỏi nhưng mình ví dụ dễ hiểu vì thơ hay và giản dị.
Ai thích học và có thể trả mình 100k 1 buổi?