← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 4, 2018
Chuẩn bị cho tuổi già 🍐 Mình đi xe trên đường trung bình mỗi ngày khoảng 60km, gặp rất nhiều cụ già qua đường không đúng vạch dù vạch và cầu vượt ngay gần đó. Thay vì nhường đường 1 lần ở vạch thì liên tục phải dừng xe vì các cụ và sinh viên băng cắt lung tung, gây ùn tắc. Họ chính là những kẻ ăn cướp thời gian của người khác. Cũng không hiếm cụ đi xe đạp, xe máy ngược chiều. Có lúc mình phải chặn xe đi ngược chiều lại và nói "Bác từng này tuổi mà còn đi ngược chiều như vậy à?". Mình không thông cảm với những người như vậy vì họ là những tay lái, người sang đường lão luyện, chỉ số may mắn cực cao và liều lĩnh mới có thể đi sai quá mức như vậy, với giao thông nguy hiểm như vậy mà sống sót đến giờ. Họ chỉ cậy già ít người đụng đến nên bất chấp phép lịch sự và quy định đúng của pháp luật. Ở Việt Nam thì già không đồng nghĩa với hiểu biết hơn. Già đôi khi chỉ là sống lâu hơn trong một xã hội còn tệ và ngấm nhiều cái tệ hơn. Tất cả những người già đều có quá nhiều thời gian của tuổi trẻ để học những người đúng và hình thành nhân cách đúng nên những người nào già vẫn cư xử không ra gì thì đó là một kẻ xấu có thâm niên. Ứng xử với những người này chúng ta phải nói rõ cho họ biết họ là người như vậy, rằng tuổi già của họ chỉ là hơn người khác về thời gian tích lũy, củng cố thói hư tật xấu. Nói thẳng với họ muốn được tôn trọng thì đừng làm sai thì họ mới đỡ cậy già bắt nạt người khác. Việc tốt phụ thuộc vào nhân cách chứ không hẳn là tuổi tác. Ta ứng xử với mỗi người theo nhân cách của họ, và của ta. Khi ta hiểu việc không thay đổi những tính xấu chỉ làm ta trở thành kẻ xấu hơn khi già hơn thì ta sẽ chú ý hình thành những tính tốt hơn để giữ chút danh dự cho tuổi già.
Xem thêm tác phẩm khác →