← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 15 tháng 8, 2020
Chứng cứ ngoại phạm
Nhà người ta đang khóc cảnh tang tóc mà mày lại rảnh sang dóc Hình cảnh đến đây họ có mang óc mày vẫn chưa nằm ngoài sự sàng lọc Khi mày bắt tay say lời vàng ngọc thấy loé trong mồm cái răng vàng bọc Để ý mày nhất ở trong hàng dọc chắp tay đi chậm như một vật nặng thả theo ròng rọc Không khí trang nghiêm như trong phòng học khi cô giáo chuẩn bị gọi một nhóc Họ đã điều tra lý lịch mày dột từ nóc Tiểu sử của mày ngày một hư hỏng Trong tâm hồn mày không có từ trong Nhưng mày lại có chứng cứ ngoại phạm Thời điểm gây án mày ở lại trạm Camera thấy mày ăn trái cam Chiếc răng vàng đó khi mày đong đưa quai hàm Đặt cửa online mày đang mải ham Chẳng thể đếm được số lần tái phạm Mày vẫn đặt cửa ở trong cái đám Tiếng khóc xé lòng như không ai trám Hình cảnh muốn thấy mày trong trại giam Trong nhà đang có một nhà ngoại cảm Bà ta đang nói những lời thoại nhảm Xem hồn giờ đâu họ bay flycam Giọng bà ta thé nghe như thái giám Tra hỏi vong hồn xem ai đã hãm Giật giật mắt trợn như là ma làm Rồi trả lời rằng hồn ma đã ám Trên đầu thủ phạm cần xem flycam Họ thấy mày run như đang bị cảm Tin mày mê tín họ muốn thị phạm Mày xin cáo từ còn phải đi làm Thấy mày nhợt nhạt họ khuyên đi khám Mày về thất thểu như chẳng gì ham Bóng ai lấp ló ngó mày kỹ lắm Mày cứ trằn trọc như đang bị hăm Đầu óc chập chờn như thuyền tí đắm Cứ ong ong mãi những chuyện thì thầm Điện thoại đổ chuông giật mình tí dẫm Giọng nói bên kia không vừa ý lắm Nói dặn không thừa mày cứ y làm Mày như cô Tấm phải theo chị Cám Chị là quýt làm còn mày thì cam ... Khi mày tỉnh dậy trong mồm vị thảm Nằm đó bao giờ má mày ram ráp Máu rỉ trên đầu mồm mày ngáp ngáp Cần thêm Ôxy bò ra hành lang Ngó nhà bên cạnh vẫn là cảnh tang Mày lại bò vào như loài tránh sáng Những mảnh gương vỡ lấp lánh ánh vàng Chẳng buồn nhặt nhạnh mày mở tủ lạnh Lon bia bật tách tiếp mày như khách Mới ngồi một lát bia đã hết sạch Mày tự băng bó rồi lăn phết nách Bỗng thấy tự do vì đã hết cách Bia đầy xe đẩy giai nhìn nhức nách Uống xong sẽ trình diện nhà chức trách Mày thấy rượu bia quả là sức mạnh Nhưng nỗi sợ hãi lại đến cực nhanh Như làm một việc chưa từng thực hành Mày lại vùi mồm vào trong thức lạnh Nếu giờ mày bằng một chức danh Thì chỉ có thể gọi là ực thánh
Xem thêm tác phẩm khác →