Chúng ta cần coi trọng ngôn ngữ hơn.
Bởi vì, ngôn ngữ chính là sự tiến hóa của trí não.
Ngôn ngữ là gì?
Trước tiên, nó dùng để gọi tên sự vật, hiện tượng.
Mặc dù các khái niệm ngôn ngữ tạo ra không thể phản ánh chính xác toàn bộ thế giới nhưng nó cũng là một bản review khá tốt. Từ "Quả cam" hay "Orange" gợi cho ta khá rõ về một quả cam.
Bản tóm tắt thế giới qua các khái niệm (nói cách khác là vốn từ vựng và vốn tư tưởng) giúp ta thu nhỏ nhiều phần của thế giới thành chữ. Và ta dùng những miếng lego đó cho tư duy phân tích, tổng hợp, suy tưởng siêu hình. Với các khái niệm nhiều màu sắc nằm ngổn ngang trong đầu, ta luôn cố sắp xếp, lí giải thế giới ở góc nhìn khái quát.
Sự lí giải, kết luận về tự nhiên, cuộc đời qua ngôn ngữ sẽ chính xác khi ngôn ngữ đạt đến sự thân thiện với tự nhiên.
Ngôn ngữ thân thiện là ngôn ngữ biết đưa ra những sự tối giản, phổ biến. Nó không cần luôn quá chi tiết, nó chỉ cần biết chạm vào điểm~kích~hoạt~khả~năng~tự~lấp~đầy các khái niệm của người tiếp thu. Tuy nhiên, ngôn ngữ này cũng có thể bị sử dụng làm chiêu bài rao giảng nếu nó có tricks để đánh lừa các tín hiệu của não vào đường nó muốn khi khả năng phân biệt các khái niệm của đám đông kém. Cho nên, ngôn ngữ thân thiện không có nghĩa là ngôn ngữ trung thực.
Khả năng tự lấp đầy, tự làm tròn này khiến con người biết biến những tín hiệu ít ỏi thành một chỉnh thể hoàn hảo (như trò đuổi hình, bắt chữ, dù đầy nhầm lẫn). Ví dụ: "Quả cam" dù nôm na, giản dị nhưng cũng đạt đến tính chất chân lí của sự vật, ít gây nhầm lẫn với cái khác.
Có rất nhiều tác phẩm làm người đọc thông minh lên. Nhưng không có điểm nào mà kích hoạt trí thông minh hay sự biết sống ngay cả. Uống rượu, hút cỏ thì cũng chỉ được một số lần. Bạn phải đủ khái niệm như tác giả, đủ hiểu từng khái niệm tác giả đưa ra thì bạn mới kích hoạt được hết những cánh cửa xịn hơn mà tác phẩm mở ra. Chính xác hơn thì tác phẩm không đóng, nhưng bạn không tìm thấy cánh cửa. Vì bạn đang ở tầng khái niệm thấp kém :"D
Ngôn ngữ không phải là thơ thẩn lăng nhăng, nhà văn nói láo, nhà báo nói phét.
Ngôn ngữ là sự số hóa thế giới vào trong chính đầu mình. Trí thông minh ngôn ngữ là sự thông minh khai mở những mã nguồn khái niệm. Mọi khái niệm đều là mã nguồn mở. Bạn không mở được, bạn không thông minh, bạn chết và tù hãm người khác trong thế giới khái niệm mà bạn bị cài đặt. (Kẻ có trí thông minh ngôn ngữ luôn tự do trong tư tưởng nhưng nếu mải chơi trong tư tưởng sẽ yếu đuối trong đời sống do không có va vấp với những nhà tù bằng sắt thép, âm mưu.)
Đọc, viết thường xuyên chính là luyện cho não thành một vận động viên marathon.
Còn muốn trở thành một chuyên gia đọc, viết, bạn phải biến não thành một vận động viên marathon điên rồ. Nó có thể chạy trường và ổn định. Nhưng nó còn phải lao đi vì gió mát, nhảy qua những cái rào tưởng tượng, đánh võng, chạy lùi, ngồi xuống, nằm xuống ngủ... Và đó là nghệ thuật.
Khi các bạn hiểu ngôn ngữ quan trọng thế nào, các bạn sẽ thấm thía mình đã ác với người chăm lao động với ngôn ngữ như tôi thế nào. Đó là lí do duy nhất khiến những ngôn ngữ của một đầu óc đầy giải pháp thực tiễn như thôi bị hiện thực bỏ rơi. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất. Giải pháp thông minh không được chia sẻ là điều làm tổn thương tôi nhất T.T
Tính sao đơi, đéo nhắc lại mấy chuyện này nữa đâu, hự :"D