← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 8, 2013
Chúng ta dành quá nhều năng lượng cho việc đố kị, ghen tuông. Ta muốn không tốt cho người khác nhiều hơn là muốn tốt cho họ. Ít ra, số đông là vậy, nên mới có cái gọi là Việt Nam còn rất lởm này, trong khi có rất nhiều người giỏi. Những người giỏi này nếu cởi mở thì khi sống trong môi trường cũng cởi mở (và mong muốn tốt chung cho cộng đồng đã thành văn hóa) thường sống được theo ý mình, hạnh phúc và đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Nhiều người, nhất là những bậc cha mẹ (dù có thể cũng rơi vào cái guồng máy đố kị, ghen tuông chung đã thành văn hóa) vẫn thực lòng muốn tốt cho những người thân của mình. Những giây phút muốn tốt cho người đó dù không phát triển thành một phương pháp sống thông minh thì vẫn tỏa ra đầy năng lượng tốt. Khi người ta thực tâm cầu nguyện tốt lành cho người khác, không rõ lời cầu nguyện đó có đến tai ai không. Nhưng ít ra, trạng thái vị tha đó làm chính người cầu nguyện trong sạch hơn và sự trong sạch đó tạo ra năng lượng sạch cho cả người khác. Nếu bạn không thích cầu nguyện, bạn chỉ cần biết muốn người khác sống hạnh phúc hơn và bạn thực hành điều đó thì bạn cũng có tí giống ông Thích Ca hay ông Jesus. Vì mấy ông đó cũng hem cầu nguyện, chỉ tập hít thở và tập làm điều tốt. Cũng hem nên lạm dụng việc ăn bám vào các ông ấy như "ông này từng nói thế này, bà kia đã phán thế kia..." vì khi các ông ấy nói là nói bằng trải nghiệm bản thân chứ ít dùng trích dẫn. Khi bạn không sống tự chủ giống người ta, bạn mượn lời người ta làm giề. Có khi bạn đang lấy ngôn từ của họ làm lá chắn tốt để bảo vệ cho cái xấu trong bạn, như vậy là bạn yêu và nuôi cái xấu chăm vãi roài. Cũng hem nên chửi hay lật đổ các vị ấy và cảm thấy mình đã đứng trên cả thế giới khi hạ bệ được những người vip nhất. Họ có làm vậy để trở nên bá đạo hay ồ de đâu. Nếu bạn nghĩ bạn làm vậy thì bạn khác biệt với họ thì đúng. Nhưng đúng ở đây là: Bạn khác biệt với số ít những người bao dung. Và sự khác biệt đó của bạn giống nhiều triệu người ngu thích đao to búa lớn khác.
Xem thêm tác phẩm khác →