← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 7, 2013
chúng ta đến với sự thả lỏng sau sự rời rã nên ta tập thả lỏng bằng cách vận động cho rời rã rồi mới thả lỏng de, đã lười giờ còn học lười hơn, thả lỏng bao giờ cho thả lỏng thì thôi gồng vì sợ sự thả lỏng hết mức dẫn đến thả lỏng tình dục nhưng hem phải, nó là thả lỏng cảm nhận tất cả và thấy chúng đẹp như nghệ thuật, nghệ thuật thực như nghệ thuật, cái bạn đang đọc, nhạc bạn đang nghe, mùi bạn đang hít sâu hơn chút sau khi đọc câu này và sự im lặng tôi hem viết nữa và dành cho bạn (bạn chỉ có 1 phút trước khi chìm xuống status này và hem kịp nhảy sang status tiếp) giờ bạn chơi trò cuộn wall chầm chậm, tưởng như các status đang chìm xuống và bạn phải nhảy, thích chìm luôn cũng ok, muốn nhảy tiếp thì giả dụ có hàng ngàn status và bạn phải nhảy liên tục, phải trữ rất nhiều năng lượng, phải đo đếm chút thì bạn hem có thời gian gồng mình làm mất năng lượng, bạn cứ thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng mãi chơ tới khi ỉa chảy :)) de đệt, mải nỏi quên cả im lặng, em xin lỗi một phút bắt đầu
Xem thêm tác phẩm khác →