← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 4, 2014
Chuyên mục Bác sỹ cute - Thưa bác sỹ cute, tại sao ta lại sợ? - Vì có gì đó đáng sợ đối với ta - Nếu không có gì đáng sợ đối với tôi, tôi có sợ không? - Có chứ, nếu bạn đang ngáo đá. - Như vậy, khi ngáo đá, tôi sợ thứ tôi tưởng tượng ra? - Đúng. Chất kích thích phóng to cảm giác. Nếu có nỗi sợ, nó cũng bị phóng to. Và khi nỗi sợ đủ to đến mức nào đó, nó sẽ điều khiển linh hồn bạn. Dùng chất kích thích cũng là một hành trình khám phá nỗi sợ và khi bạn chưa đủ hành trang tư duy, bạn sẽ sớm lạc lối. Sớm muộn gì bạn cũng lạc lối :"D - Những thứ đáng sợ là gì? - Bác sỹ của bạn ngáo đá, chính phủ, quân đội, sự tổn thương, động đất, lũ lụt, núi lửa phun trào, biển động, vòi rồng, khí gas, dầu mỏ, cái chết, mất mát, thua, thiệt, không được yêu, ma, chó, thịt mỡ, bơi, độ cao, lạc, phấn hoa, học, tiếng Anh, ngữ pháp, bạo lực, say xe... - Đặc điểm chung của chúng là gì? - Không phải tất cả đều coi chúng là đáng sợ 10.4.14
Xem thêm tác phẩm khác →