← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 11, 2021
Chuyên mục độc giả lên sóng * Để độc thoại phát triển, các tác giả vẫn cần dành thời gian đối thoại. Vì đó là việc học hỏi sự đa dạng từ cuộc sống, bổ sung khiếm khuyết. Tác giả dù tự tin đến mấy, để tránh ảo tưởng, vẫn nên đo mình qua mức tín nhiệm từ những độc giả có trình độ. Một chính phủ muốn tốt tất nhiên càng phải vậy. Lần này xin tiếp tục được ẩn tên độc giả. * - Cao thủ bia mời Ad khốn bia =))))))))) Chúc Ad luôn khoẻ mạnh và không ngừng xịn lên để dẫn dắt em cũng xịn lên không ngừng nhé Em càng xịn xò em lại càng nhiều tiền. Em càng nhiều tiền em lại càng đi "Tết thầy" nhiều hơn "Thông minh vốn sẵn tính trời", có thêm lời vàng ý ngọc sáng suốt của Ad, em lại càng tin là mình sẽ còn càng ngày càng xịn hơn Trùng hợp là hôm nay 20/11 thôi chứ em ko hề nghĩ tới cái ngày này. Chỉ là sự trùng hợp. - Cảm ơn em nhé. Anh cũng không có nhu cầu xưng thầy với ai, là bạn bè chia sẻ tri thức, thông tin thôi. Have fun :” ) - Em bỏ ngoặc kép giỡn mà 😂 Nhưng mà chia sẻ hay đó đã là truyền đạt kiến thức rồi Nên đi nhậu với sếp khi nào cũng như đi học Bà ấy đây, người Sing gốc Ả Rập - Anh hiểu mà, khoe mình khiêm tốn thôi Với cả anh muốn giữ sự thoải mái cho người khác. Nhiều người cứ xưng thầy với người có khi là bậc thầy của mình, vậy là dốt - Ví dụ ông … :)))) Tự nhiên xưng thầy với tất cả Ông có dạy tôi đâu =)))) - Hội tranh thủ hay vậy Mà không hiểu nó phản ánh nhân cách - Thế thì học trò nào trúng thầy ba láp mà nó vẫn đắm đuối thì chứng tỏ nó ưa nghe nói ba láp Ad nhỉ Thế nên lừa đảo mới lùa được gà Hốt đống tiền Kiểu ví dụ em, em xem ai ba láp một chốc là em cắt Như anh thì em cứ gọi "thầy" dù không đăng kí khoá học Chứng tỏ ai trúng thầy dỏm mà vẫn mê là vì nó muốn thế Trời bạn em có đứa còn cuồng mấy con lừa đảo bị phốt đầy trên internet Em care nên mới nói nó nghe nó còn giận còn cãi - Vì khoảng cách trình độ nhiều khi như khoảng cách giàu nghèo, rất xa. Nhiều đứa mới vào đời hoặc ít được học gặp mấy ông tàm tạm thì vẫn là bầu trời với bọn nó. Người tử tế thì không lấy đó mà lạm dụng xưng thầy khi hiểu mình còn ở xa thế nào so với những bậc thầy thực sự Tốt nhất là không đứng trên ai. Cần dùng đó làm vũ khí tự vệ mới phải dùng - Nó bảo những trang phốt đấy nó biết hết, nhưng một câu chuyện có nhiều góc nhìn =)))))) Nghĩa là người ta bày sự thật ra cho còn không chịu tin - Nhiều khi có những liên hệ, sự phù hợp của riêng họ mà mình không thấy được nên họ vẫn thích những thứ mình thấy kém, kiểu fan nhạc sến Nhiều khi mấy đứa kém kém, lừa đảo vẫn là cái phao ở thời điểm nào đó, cho ai đó nên họ bị cuồng Có điều, cái phao đó đưa họ ra xa bờ và vào nguy hiểm hơn Trang bị cho người ta tri thức, nghệ thuật phải có độ cao cấp mới xứng được tôn trọng Em với sếp trông giống nhau, nhất là về thần thái, chắc do tâm đầu ý hợp Chúc làm bạn lâu năm, cùng giúp ích nhiều cho nhân loại - Cảm ơn anh 😊
Xem thêm tác phẩm khác →