← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 28 tháng 8, 2021
Chuyên mục Độc giả lên sóng Số 1.2021. Phần 2. Thành tâm với nghệ thuật. * - Quan sát xung quanh giờ em phải kết luận tài năng là cái có thật 🙂, mà tài năng lớn cũng là cái có thật, chả phải cứ cố gắng + lao động mà có trên Facebook em cũng có chú kia làm thơ nhiều năm rồi, đăng suốt nhiềuuuuuu mà chả thấy bài nào hay luôn ấy =)))) hoặc có nhưng hiếm lắm tỉ lệ vô cùng hiếm hoi chắc vài trăm bài được 1 bài hay cũng có mấy writer khác ôi chao là viết dồi dào, blog sách rần rần cả lên, thi thoảng có vài cái hay nhưng ít thôi, đa số là dở hoặc không đọc cũng được chủ yếu họ được cái số lượng :)), không có chất lượng em cũng quen nhiều người học nhạc viện (đôi khi nhạc viện xịn - may mắn thì đỗ, và học chặp thì ra thôi) mà họ đánh nghe như là tra tấn, tệ lắmmm đúng là.. có cố gắng luôn luôn tốt hơn, nhưng không phải cứ cố gắng mà thành trời cho nữa, tài năng + năng khiếu là cái có thật rõ ràng - Thái độ thành tâm với nghệ thuật nữa Người ta thành tâm sẽ học hỏi, sẽ sợ fake Học thực sự thì sẽ không dám đăng, in cái dở tràn lan Ngay từ đầu xuất phát điểm đã sai về thái độ thì chỉ luẩn quẩn ngộ chữ với chôm content Có những người rõ ràng có năng khiếu nhưng tự chôn năng khiếu bằng cách đó Tài năng và tình yêu nghệ thuật phải song hành mới đơm hoa được nhiều mùa Nhiều ông tài năng đơm hoa được 1, 2 mùa xong cứ ngồi ăn quả thì sẽ không biết mình là ai Nhiệm vụ của ông là sản xuất hoa quả chứ có phải ngồi ăn đâu Gen Z gọi là luật hoa quả Cũng có ông chăm chỉ sản xuất nhưng phải có thẩm mỹ, nắm được ISO chất lượng mới không đưa hoa quả nhạt chứ - cái này cũng là 1 cái rất hay nhé! trong cái thời đại thông tin này kiểu như em thấy Ad ở ẩn friend chỉ có đâu tầm 50+ mà gì cũng biết ấy =)))) thông tin nó vẫn cứ chảy vào được thế mới tài - Anh cũng dành nhiều thời gian đọc tin tức, xem các thứ mà Cuộc sống ngon lành phải thưởng thức chứ “em cũng quen nhiều người học nhạc viện (đôi khi nhạc viện xịn - may mắn thì đỗ, và học chặp thì ra thôi) mà họ đánh nghe như là tra tấn, tệ lắmmm” <- Chơi nhạc thì taste là quan trọng nhất, cái tai phải biết đau để tìm cách ra âm thanh ngon cho tai người khác nhất Chủ yếu là các ông chơi cho sướng tay, tai không chịu khổ thì thương gì tai người khác Chơi nhạc tinh tế cũng khổ vì bị tra tấn bởi âm thanh nhiều hơn người khác Mấy người chơi piano cũng hay bị như vậy Có thêm tinh thần vừa tinh tế vừa chấp nhận được âm thanh ô tạp thì sẽ hạnh phúc nhiều
Xem thêm tác phẩm khác →