← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 7, 2023
Chuyên mục Độc giả lên sóng: Thương cho người tài Ashley Huyen Van: anh làm sao để make peace với nhiều cái stupid trên thế giới hả anh ví dụ nhiều người trong mắt mình là bất tài, mình thấy không có cái tài gì hết, mà sự thành công là quá lớn, rực rỡ luôn mấy nay em tự dưng nghĩ nhiều về cái này vì cái chuyện Taylor Swift sang Singapore làm Singapore sùng sục hết cả lên trong mắt em con đó chả tài cán gì, hát live thì không hát nổi, toàn autotune, không nhảy được (Britney Spears ít ra nhảy giỏi), nhạc nó viết thì nhạt như nước ốc, giai điệu lạt lẽo, bài nào cũng như bài nào mà người ta săn vé mà khủng khiếp luôn anh, cháy vé mà cháy khét lẹt luôn chứ không phải cháy thường nữa em tự dưng thấy mọi sự cố gắng của những người có tài chẳng để làm gì hết biết bao nhiêu người tài khủng khiếp mà có khi thế giới cũng chẳng bao giờ biết đến họ, hoặc cả đời họ chỉ đủ ăn thôi em cũng đặt câu hỏi em cố gắng ngày một để làm gì em vẫn biết giỏi hơn lên, xịn hơn lên, sâu sắc hơn lên là tốt, nhưng chẳng phải rồi ai cũng muốn tài chính và danh vọng sao? mà mấy cái đó thì khối đứa nó chẳng tài cán gì lại đang làm mưa làm gió Tuy rằng mình có yêu công việc nhưng mình vẫn muốn tiền bạc rủng rỉnh, mình phấn đấu rốt cuộc cũng hướng tới đồng tiền Để em cố gắng tóm tắt câu hỏi của em trong 1 câu, xem anh có hiểu ý em không: Làm sao chấp nhận những cái mình nghĩ là bất công đó trong đời? Làm sao thấy nó mà có thể vẫn bình tâm làm chuyện của mình được? Cái này không phải là ghen tị. Chỉ là thấy quá vô lý và không hiểu sao quá nhiều người lại thấy cái đó là hay trong khi mình thấy nó là garbage. Và nó làm mình question mọi thứ. Rốt cuộc thì tài năng để làm gì? Cố gắng để chạy từng ăn từng bữa thôi sao? Nôm na ý của em là vậy. người tài thành công em cũng thấy có, nhưng những người em chả thấy tài gì (trong cái lĩnh vực mà họ thành công đó) cũng thành công quá nhiều mà đôi khi sự thành công của mấy người tài năng chút éc lại quá lớn, lớn tới mức khủng khiếp luôn Ad khốn: Đó là sự khác biệt tất yếu của thế giới thôi, người giỏi vừa vừa dễ hiểu với đám đông hơn, họ cũng giỏi thu hút đám đông nữa, thời gian họ đầu tư để giao lưu cũng nhiều. Thị phần lớn nhất thuộc về người chăm làm thị trường. Người giỏi, chăm theo hướng khác thì tìm niềm vui ở chính mình và nhóm nhỏ hơn của mình vậy. Thường suy nghĩ cứ giỏi là sẽ có nhiều làm người thực sự giỏi bị chậm về kỹ năng kiếm sống, sau đó nếu trở tay không kịp thì sống trong thiếu thốn. Nên việc xác định sớm chuyện thị phần và não trạng đám đông hợp cái gì thì sẽ biết luyện skill kiếm sống và xây cộng đồng cho mình tốt hơn, trẻ con giỏi thì nên giúp chúng nhận thức sớm điều này để nghiên cứu thị trường với thị phần nhỏ của mình, tích luỹ fan sớm. Cơ bản cũng là bỏ được định kiến hay ảo giác về sự “công bằng” này. Thực ra, đám đông cũng được quyền có niềm vui, có thần tượng ngu của nó, đó là sự phù hợp. Cái rất giỏi khó tiếp nạp hơn và như kiểu hàng hoá chất lượng cao nhưng không phải nhu yếu phẩm, khó tiêu thụ hơn. Chưa kể có nhiều tiêu chuẩn phẩm giá trong khi mấy đứa kia nó rất dễ vứt bỏ tiêu chuẩn để đạt mục đích. Phần thưởng của người giỏi chủ yếu là được phát triển đúng bản thân và được người giỏi thực sự công nhận. Nỗ lực tiếp theo là chấp nhận tỷ lệ thị phần thấp và dành thêm thời gian hiểu và vận hành tốt thị phần của mình Anh cũng bị nghĩ mọi người cứ có cái đỉnh là thích nên cũng loay hoay nhiều. Sau hiểu ra mình cũng bị định kiến mọi người phải giống mình nên cũng thay đổi cách kỳ vọng và cố thêm về thị trường ngách của mình. Tuy nhiên vì có quá nhiều tiêu chuẩn nên cũng khó, được cái anh chấp nhận việc đó và vừa cố gắng vừa chờ thành quả chậm hơn các phương pháp khác nhưng giữ được đỉnh cao và các tiêu chuẩn làm mình không ghét bản thân Cách để thấy peaceful là ừ, bọn kia có được niềm vui của nó, càng nhiều người được vui thì thế giới càng đỡ stress, có thêm hoà bình Câu hỏi hay, cho anh post lên nhé. Nếu không muốn để tên vì chê nhỏ thợ May thì anh để ẩn danh nhé Ashley Huyen Van: Dạ post thoải mái anh Anh trả lời đỉnh quá! Em ngủ ngon được rồi Vì thông rồi á Mấy nay cứ tìm câu trả lời cho cái này Vì thấy không có một ngày nào sống mà mình không cố gắng Rốt cuộc để làm gì Khi những đứa bất tài nó làm thánh hết Ad khốn: Với skill của em em sẽ có được cả 2 nên cứ tập trung phát triển và enjoy cuộc sống thôi Mình đâu cần nhiều như bọn kia, nó chạy show với thảo mai cũng khổ lắm, hay bị đa nhân cách với nghiện thuốc an thần Ashley Huyen Van: Đúng rồi. Nên giới celeb Mỹ toàn con nghiện (nhiều) Ad khốn: Hội kia chỉ ăn giải trên mặt trận truyền thông và đám đông chậm lớn thôi Còn trời đất vẫn cho những người giỏi thực sự nhiều thứ, mạng lưới người đỉnh trong đời vẫn có sự vận hành ổn của mình, chỉ là nó theo cách không phải tiền bạc nên khó nhìn thấy hơn thôi Cái khổ nhất là thế giới loài người bị vận hành theo tiền nên nhiều người đỉnh bị đè bẹp theo luật chơi của đồng tiền Đó là lí do mà để cân bằng giá trị thì đám đông nhạt có văn hoá chăm nuôi thần tượng nhạt thì nhóm fan nhỏ hơn của thần tượng đỉnh cũng nên support cho idol của mình. Điều này anh cũng nói từ rất lâu nhưng tầm nhận thức của xã hội Việt Nam nó mới đang lớn, cần thời gian để thành văn hoá G9 :” ) Ashley Huyen Van: G9 anh. And thank you!
Xem thêm tác phẩm khác →