← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 4 tháng 7, 2013
Chuyện ngày mai kể
chúng ta chèo thuyền trong những lớp bẫy cá mập đầy răng bởi chúng ta dạy con người cá lớn tất nuốt cá bé nên lớp bẫy răng cá mập là cá há trong miệng cá sau khi đậu xanh rau má chú bé thử nhảy xuống bơi vừa sợ vừa thấy đã đời vì chưa cá nào đớp cả vì cá ở trong miệng cá đớp phát là cá đớp ngay cậu bé mới đem chuyện này kể cho ông thầy vũ trụ ông vũ trụ ho sù sụ gió làm đổi khác đi rồi qua thân của một cây sồi gió thổi vào hàm cá mập khập khập khập khập khập khập... theo hiệu ứng domino chú bé chọn cách điên rồ hiểu ra tâm hồn cá mập khi nó mới nghe tiếng khập vội vàng há miệng to ra có thể con cá tưởng là sắp đến mình trong tiếng khập nên răng nó run lập bập làm cậu bé cười hehe rồi con cá mập vãi tè làm khai mồm con cá khác thấy cá trên quá bôi bác cá dưới bực tức đớp luôn hoặc có chuyện khác hơi buồn cá đầu há to miệng quá nên giống như cái ná đột nhiên bị căng ra cá đầu bảo: chết cha nếu mình ngậm trở lại thì tư thế vững chãi co lại phát lại tiêu với con cá đang yêu hụt đà căng, sập phát nhưng luật áp tô mát nói trong lúc cả hai đều đang căng mình đớp cùng lỏng nhanh như chớp thì không ai bị đau luật này phát minh sau nên cả 2 chưa học nên tiếp tục mệt nhọc căng mình căng mình ra thể dục với chấm à còn căng ra nén lại vậy mới là tồn tại câu chuyện đã đi xa quá vào trong chính nó độc giả đọc hơi khó nên viết khó hơn nào để độc giả bị đao hiểu rõ hơn người khác cậu bé bèn khoác lác về ý tưởng ở trên con cá mập không tên tưởng mình là cá mập nên phập phập phập phập... hiệu ứng domino con cá mập điên rồ sợ bị điên nên đớp trước khi nó bị khớp đớp là đúng hay sai cậu bé thật dẻo dai nhảy vút lên lúc há á nhầm chuồng rồi nhá cá há phải cậu đâu tí cậu bé trẻ trâu há mồm mà vẫn chết vì con cá bị ết thì chuyện khó kết được cho nên đành đặt cược toàn bộ ở câu này cược gì cũng chẳng hay và thế rồi cậu bé nhảy lúc cá há mồm rồi rơi trúng vòng ôm của cái mồm cá ngậm con cá đã ăn đậm tất cả cá ở trong nên bơi lội thong dòng chẳng bận tâm cậu bé cậu bé cười hé hé thoát chết thật tài tình nào ngờ cậu thất kinh khi con gì kéo thụt con cá mập đớp hụt lại quay lại đớp thôi còn cậu bé của tôi tưởng tượng ra lớp cá con thì uống trà đá con thì đá ống bơ con thì đang làm thơ ở trong thằng trước mặt con thì đang mùa gặt chém hoa quả lúa vàng con đang lái xe tang đọ chậm cùng thần chết con đang đun bồ kết gửi hương khắp xóm làng con người đang có mang dạy trẻ con bơi lội sao dạy điều vô tội cho lũ trẻ được đây người lớn toàn đặt bày ra những điều có tội ví dụ như xem hội thì không đừng hò reo vì dụ đang hát chèo thì không đeo vàng bạc ví dụ đang nghe nhạc thì không sạc samsung vì dụ đang ung dung thì không dùng nước lọc ví dụ đang hằn học thì không bọc ô tô ví dụ đang cầm ô thì đi vồ con ếch ví dụ đang nhẩy sếch thì biết đếch gì đâu ví dụ đang đi câu thì qua cầu lướt ván ví dụ đang đi bán thì lại tán quả na ví dụ đang đi xa thì lại sang hàng nước mới đi về hôm trước còn chưa bước chân ra câu chuyện này thật là mang ý nghĩa giáo dục cho dù không thô tục cũng không thiếu không thừa giữa vỏ dưa vỏ dừa và vỏ người thợ xẻ vỏ lớn và vỏ bé vỏ trẻ và vỏ già vỏ họ và vỏ ta vỏ haha híhí vỏ thẩm và vỏ mỹ vỏ vỹ và vỏ cầm vỏ tại và vỏ tâm vỏ nhầm và vỏ lẫn vỏ nhục và vỏ nhẫn vỏ vẫn và vỏ còn vỏ bố và vỏ con vỏ người và vỏ thú vỏ cha và vỏ chú vỏ ngủ và vỏ nghê vỏ và vỏ pêđê vỏ xanh và vỏ đỏ vỏ không và vỏ có vỏ và vỏ và và câu chuyện thực ra là tất cả đều cùng nhảy chú bé thì táy máy nhảy lên hái quả nho con cái mập tò mò cũng nhảy lên đớp đớp và cũng nhanh như chớp đoàn cá mập đớp theo tình thế thật hiểm nghèo sợi thừng treo sợi tóc nếu người chụp chọn góc gần cậu bé lia xuống... thế rồi hoa rau muống ngừng kể bảo hoa cà bác ơi em đã già chuyện ngày mai kể tiếp 4.7.13
Xem thêm tác phẩm khác →