Có 2 thứ đảm bảo cho chất lượng con người ở mỗi thời đại là sự sâu sắc và sự duyên dáng. Mỗi thời đại sẽ có nhiều khác biệt, những bộ font văn hoá mới nhưng sự sâu sắc và duyên dáng vẫn nên được bảo tồn vì nó đơn giản là sự thông minh, tử tế mà mỗi thời đại luôn cần có để không giam nhau lại và huỷ hoại nhau trong sự ngu dốt và thiếu tử tế.
Nhiều tác phẩm văn chương, nghệ thuật, nhiều những ngôi sao ngày xưa đến nay vẫn còn hấp dẫn và được kính trọng bởi đã đạt tới và cống hiến sự sâu sắc và duyên dáng. Hành trình để đạt tới điều đó chính là những bước tiến về tư duy, nghề nghiệp và nhân cách. Những bước phát triển bản thân đó dành cho mọi thời nếu muốn có vị trí ở tầng cao của tháp Maslow - sự tôn trọng, công nhận của người khác, nhất là từ những người giỏi nhất.
Không khó để thấy trên bề mặt truyền thông ngày nay, sự nông cạn, vô duyên được đầu tư seeding rất nhiều để làm cho đám đông càng ngu càng dễ thao túng, càng dễ bán hàng chất lượng thấp. Bạn không muốn làm kẻ nông cạn, vô duyên để phục vụ mục đích đó thì bạn phải học cách hiểu sâu sắc và duyên dáng là gì. Mục đích ngu hoá con người là một mục đích ngu xuẩn, nhất là ở thời đại kết nối này. Nhưng chính vì có rất nhiều người không hiểu sâu sắc và duyên dáng là gì, họ chỉ phản ứng theo đám đông nên trò chơi seeding cái dở vẫn sẽ thành công ở những thời điểm ngắn hạn. Bạn cũng vậy, trước khi thông minh hơn thì bạn vẫn phải trải qua nhiều giai đoạn ngu. Nhưng để không ngu lâu thì hãy luôn cập nhật cái hay, cái đẹp để những lần ngu ngắn hạn thôi, không nhuộm hết não bạn.
Nhưng cái hay, cái đẹp là gì? Nếu bạn chưa đến độ cảm nhận rõ điều đó một cách tự nhiên thì việc tách dần khỏi những người chơi xấu, chơi ác sẽ làm hành vi của bạn bớt xấu, bớt ác hơn và đó là sự mở mang đầu óc, môi trường để bạn có cơ hội gần cái hay, cái đẹp hơn. Bạn có thể chậm nhận ra cái hay, cái đẹp ở môi trường khác nhưng đâu có khó để nhận ra đâu là cái dở, cái xấu mà người ta đối xử với bạn hàng ngày.