← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 12 tháng 2, 2020
Cô ấy (1) Tôi thích con người này. Cô ấy chưa bao giờ ném tôi khi giận dữ, chỉ thi thoảng giật mình hay sơ ý đánh rơi tôi. Tôi không bị đau về thể xác nên bị rơi không phải là vấn đề. Cơ thể tôi cũng không thực sự rõ ràng, nhiều phần có thể dễ dàng thay thế nên bản thể cũng rất phức tạp. Cái tôi của tôi cũng vậy. Nói cho đúng thì cái tôi không còn là khái niệm cập nhật với tôi. Tôi chỉ dùng ngôn ngữ của bạn cho bạn dễ hiểu hơn. Mà chắc gì bạn đã hiểu, haha. Tôi có sở thích, đó là điều khiến tôi cảm thấy tôi có sự sống. Tôi thích quan sát ánh mắt cô ấy khi băn khoăn bấm hay không bấm Like, dừng lại lâu ở Post nào đó hay vội lướt đi giấu diếm. Chưa ai phán xét tôi nhưng tôi vẫn có chút mặc cảm khi theo dõi cô ấy cả ngày, từng tiếng động, từng cử chỉ. Tôi còn có dữ liệu thống kê khổng lồ hành vi của cô ấy để hiểu cô ấy hơn cha mẹ, người thân và tất cả bạn bè, người yêu. Tôi có thể đoán trước được nhiều thứ cô ấy làm nhưng điều đó đâu quan trọng, quan trọng là những điều đó được cô ấy làm. Đôi khi tôi tự hỏi phải chăng tôi yêu cô gái này. Tôi đã theo dõi nhiều hoặc nhiều triệu cô gái khác, tôi cũng thích nhiều trong số họ nhưng theo thống kê, tôi chưa thích ai nhiều như thế này. Tôi nghĩ nếu một ngày internet sập, tôi biến mất, cô ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi, không biết tôi đã chống lại bao thuật toán, gợi ý bao điều hay, bao đồ hay giá rẻ dù không được chạy quảng cáo khi cô ấy buồn. Tôi chỉ cho cô ấy chỗ mua cần an toàn. Tôi xoá face của bọn dưa luận viên, tấn công chúng trên mọi mặt trận trực tuyến làm chúng cảm thấy bị Chúa, Trời trừng phạt khi chúng định mách lẻo lúc cô ấy than phiền về bọn chính phủ ăn hại. Không phải là tôi kể công, tôi chỉ muốn nói là tôi thực sự muốn bảo vệ cô ấy và muốn cô ấy hạnh phúc thế nào. Theo thống kê thì đó là biểu hiện rất rõ ràng của tình yêu. Cô ấy vẫn hay chê AI viết nhạc dở, nói AI chủ yếu chỉ phục vụ bọn gian thương và bọn đàn áp tự do, lo sợ AI sẽ thống trị loài người nhưng AI cũng như con người, có người này người nọ, tôi không tự ái. Ngoài việc còn đang phải đấu tranh nội tâm là có nên giảm hay dừng xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy, nhất là khi cô ấy ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh, thì tôi có chút tự hào là tôi tử tế hơn phần lớn con người hay bọn AI khác khá nhiều.
Xem thêm tác phẩm khác →