Có bạn hỏi Ad chuyện khá phổ biến này:
- Ad, dừng lại em hỏi tí.
- Nửa tí thôi. Nhanh.
- Ad à, em sợ làm tổn thương phụ nữ.
- Thì Ad cũng vậy, hợp nhau quá, mình yêu nhau đi.
- Đó, em cũng đang dùng chiêu "hợp nhau quá" của Ad để đốn một gấu như Ad đang đốn em. Em đọc thơ Tagor hả, anh thích. Em ăn cá viên chiên hả. Anh cũng thích. Em cũng đang theo học lớp thư pháp hả, bố anh nè...
- Đệt. Thảm.
- Nhưng em muốn chuyện dating này là ân oán giang hồ giữa riêng em và cô ấy, thế giới không ai cần biết hết. Em cũng muốn cô ấy hiểu như vậy và hiểu là em hiểu như vậy.
- Blind date hả?
- Cũng kiểu kiểu vậy.
- Thì cứ vậy thôi.
- Nhưng gấu này là gấu Việt Nam, nó thích tình cảm, lưu trữ, nó bảo mật kém. Nguyên nhân dẫn đến 90% vụ tan nát hạnh phúc gia đình là bảo mật kém đó Ad. Em nên nói gì để gấu nó hiểu mà không phô phô, hèn hèn kiểu: "Chat xong em nhớ xóa nhé."
- 500k cho slogan này nhé?
- :"Dee Ad :"D
- "Chỉ em biết anh là người xấu thôi nhé".