Có cạnh tranh mới có phát triển.
Câu nài sai.
Người Việt Nam luôn cạnh tranh lẫn nhao.
Cứ buôn bán ở cạnh là tranh nhao, kém tinh thần phường hội. Thảo nào Hội chợ sáng tạo Ồ De mượn được sảnh 3 chợ Hàng Da đẹp lung linh kêu gọi nhưng chẳng mấy ai tinh tế. Đợt kêu gọi đó là muốn những ai trẻ trung, biết dùng facebook, làm handmade nhân cơ hội này, tập dợt ở các hem gian rộng may mắn và nỗ lực có được. Phải qua nhiều lần tập dợt, thử sai và biết cùng cộng hưởng, hỗ trợ nhau vì những sản phẩm tuyệt đẹp (và đẹp thì thế giới sẽ trả giá đủ sống cả hội) thì mới tạo dựng được những phường thủ công, vui chơi vốn là lợi thế của người Việt chăm chỉ, khéo léo nhưng nghĩ ngắn, kém thấu hiểu về bao dung và từ bi, được cái ham chơi.
Hồi trước ngồi cafe ở ngã ba Hoàng Ngọc Phách thấy quầy Kebab của hàng cafe thuê người sang đánh quầy Kebab đối diện.
Định nghỉ uống quán đó nhưng vài tháng sau lại thoai. Già roài, không trừng phạt loài người nữa.