Có đến hơn 9/10 những trí thức, nghệ sỹ hàng đầu mà truyền thông tung hô là những tên lừa đảo và chuyên cung cấp thông tin, tác phẩm sai lệch, nông cạn, thẩm mỹ thấp về thế giới. Bởi vậy, con đường của hiểu biết, cảm thụ cơ bản vẫn là con đường tự thân, bạn phải đủ hiểu biết, cảm thụ tự thân bạn mới nhận ra được trí tuệ, nghệ thực sự và chọn được những tri thức đúng, tác phẩm đẹp. Còn lại, bạn sẽ phụ thuộc vào may mắn là môi trường bạn sống có đủ văn minh để cung cấp những tri thức đúng nhất, tác phẩm hay nhất cho bạn không. Như vậy, phải chăng con đường tri thức, con đường nghệ thuật chỉ dành cho những người thiểu số đủ năng lực nhận biết tự thân? Không hẳn, top 1 của tác phẩm thì dành cho những người như vậy nhưng để chạm tới tri thức, chạm tới nghệ thuật thì vẫn là cơ hội cho mọi người. Điều cơ bản để bạn nắm bắt lấy cơ hội tiếp xúc với chân giá trị là nỗ lực sống thật, lắng nghe thật, tập luyện thật, khi đó, bạn sẽ phân biệt được đâu là sự rung cảm trước nghệ thuật, nhận biết đúng hiệu quả của tri thức và đâu là cảm giác chạy theo tiếng reo của đám đông hay truyền thông.