← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 8, 2015
Có khi, đứng ở một toà nhà trên đường Hàm Nghi nhìn xuống, Ad đã không còn muốn phát triển nữa. Ad thấy nhịp sống năng động, đầy năng lượng, gọn gàng của Sài Gòn. Và biết mình không thể đuổi kịp nó. Bia bèn tìm đến với Ad.
Văn xuôi
Chia sẻ Facebook
← Phạm trù
Hàng ngày →
Tác phẩm liên quan
EM GIẤU GÌ
53k bài viết. Như vậy là con số khoảng hơn 15000 tác phẩm trên Wall khả năng là chính xác và làm tròn xuống. Vì phần lớn bài viết là sáng tác trực tiếp hoặc post lại bài cũ. Chỉ khoảng dưới 20-30% là các post share lại hay nội dung ngoài sá
Thương người mới nên người
Xem thêm tác phẩm khác →