← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 10, 2020
Có lẽ trên thế giới có rất ít người làm công việc này giống Ad khốn: Quanh năm đi quanh Wall như chăm một khu vườn tác phẩm với hơn 10000 cây trái để Dọn dẹp: bỏ bài dở cắt tỉa (chuốt lại những bài chưa hoàn hảo), lai tạo (kết hợp các phong cách để tạo nên lối viết mới), thu hoạch (gom thành sách). Bản thân Wall này cũng chính là cuốn sách Online khổng lồ của Ad khốn được cập nhật gần như mỗi ngày. Dù không phải ai cũng có thời gian đọc lại nhưng những trang từ xa tít mù tắp vẫn được trau chuốt hơn mỗi ngày để chất lượng tăng lên từng điểm nhỏ. Không chắc Facebook có bảo vệ tốt cho cuốn sách này, không chắc Ad khốn có dành cả sự nghiệp sáng tác còn lại của mình ở đây, không chắc có được mấy độc giả tận hưởng được từng Post dụng công của Ad khốn, không chắc sau này Ad khốn còn quan trọng mấy chuyện này. Nhưng hiện tại, lí do khiến Ad khốn vẫn miệt mài làm công việc này đơn giản là vì nó đang là một cuốn sách dang dở. Bất cứ khi nào dành được thời gian cho nó thì sẽ làm nó hay hơn ở từng trang. Mặc dù quỹ thời gian eo hẹp không phải cứ muốn chăm Wall kỹ lưỡng là chăm được nhưng cứ mỗi ngày, Ad khốn đều xem lại các Post năm xưa. Ghép các mảnh ký ức để hình dung ra tổng thể cuốn sách Wall, nhớ lại các quãng sáng tác và sống của mình để giảm những thứ phô, ngu ngốc.
Xem thêm tác phẩm khác →