← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 1, 2022
Có một thời Phùng Tiến Công rủ tôi vào một nhóm 8x, cũng ngồi với nhau khá lâu. Cơ duyên là Phùng Tiến Công vào Facebook của tôi trêu đùa sau khi bị làm thơ chế từ một câu thơ của tôi: “Tôi hỏi 1080 Ông Công Nhạc số thì lông màu gì?” Phùng Tiến Công hơn tôi 1 tuổi nhưng lúc đó chưa biết tuổi nhau, chắc thấy cũng trẻ như nhau nên cùng xưng mày tao. Sau cả hai đều thoải mái nên vẫn xưng hô như vậy. Trong nhóm 8x đó, người làm công nghệ thông tin, người bán đồ chơi, người khai thác cao su… Hình như điểm chung là mỗi người chủ yếu đều dùng tài năng, nỗ lực cá nhân để có được thành tích cho mình là một thị phần không nhỏ. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể ngồi với nhau khá nhiều buổi nhờ lý tưởng chung nào đó mà cơ bản là cùng trân trọng năng lực và thoải mái bình đẳng, chia sẻ với nhau. Hoặc do rượu dừa đợt đó quá ngon. Sau đó tôi ít gặp mọi người, nhưng những ấn tượng tốt vẫn còn. Đó là một thời gian gặp gỡ thật vui, mở mang và cũng có phần giúp yên tâm, tin tưởng hơn vào sự phát triển khi có những người trẻ tuổi cùng đi lên và toát lên nhiều sự tử tế dù có thể không chung ngành nghề, quan điểm. Mong là các anh chị em trẻ tuổi gặp nhau cũng chia sẻ, lắng nghe, cống hiến được nhiều hơn. Ảnh do Lưu Văn Quảng cung cấp. Hôm nay thấy Facebook nhắc lại ảnh kỷ niệm nên xin chia sẻ lại.
Xem thêm tác phẩm khác →