← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 11 tháng 10, 2010
Có nghiên cứu về vấn đề đi vệ sinh những dịp kiểu này ở các nơi thì mua đọc ngay
Tắc đường 10 giờ, ngất xỉu sau đêm pháo hoa: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21700/ http://hanoi1000.vn/mydinh/ Nghe nói bên Thái hay tắc đường tài xế phải mang bô trong xe. Ở đây chắc không mấy người mang bô theo, mình không hiểu là lượng phân, nước tiểu của hàng ngàn con người (chắc không nhiều nhà vệ sinh cố định, lưu động và cũng không nhiều người vào được đó) xả đi đâu và còn lại bao lâu sau khi họ bỏ đi. Không có ý mỉa mai gì, những thứ nhôm nhoam này bản chất đã tự toát lên vẻ mỉa mai, đâu cần thêm vào. Chỉ là gợi ý kinh doanh. Ngoài việc chuẩn bị sẵn xe để gom hàng đồng nát chất đống, chắc lần sau có lễ gì to cứ mang những cái nhà vệ sinh lưu động tự chế nho nhỏ ví dụ hình trụ, có bánh xe đi vòng quanh đám đông. Ai vào thì thu tiền kiểu xe bán kem, hot dog, bắp rang... Lại được vừa ị đái vừa di chuyển giống trên tàu, sướng phết. Có vốn thì đầu tư loại kính từ trong nhìn ra được mà từ ngoài không nhìn vào được như ở các sứ quán (cẩn thận lắp ngược). Chắc cũng kiếm bộn mà lại cứu được môi trường. Lúc nào tắc đường thì thay vì kêu "nước sôi, nước sôi" cứ "phân tươi, phân tươi" là người ta dạt sang cho đi để thay thùng mới. Bonus: Mydinh = My Dinh. Nàng ngất khi anh đưa nàng về dinh.
Xem thêm tác phẩm khác →