← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 7, 2014
Có người nói, chúng ta bị níu xuống mặt đất vì lực hút của trái đất. Có người lại nói, bước rộng ra khỏi trái đất nữa xem, ở đó, không gian như một tấm lưới cao su. Hai người ở trên, một người rất new, tên là Tơn. Anh còn lại thì Tanh rồi :"D Thử hòa vào dòng suy tưởng của anh tên Tanh, tưởng tượng bạn đang nằm trên tấm lưới đó. Khi một người rất nặng bước vào tấm lưới, tấm lưới sẽ chùng xuống bởi sức nặng của người đó và bạn sẽ trôi về phía đó. Có những hành tinh rất nặng đè không gian xuống thành những cái phễu và mọi vật trôi dần về đáy phễu. Chúng ta chỉ là những viên bi ổn định trước lúc một hành tinh đại ca bi béo nào đó bước vào tấm lưới của khu vui chơi và thiết lập luật vận hành trên nhiều yếu tính của nó. Nhưng nếu một hành tinh/vũ trụ to lớn không bước vào tấm lưới mà rơi xuống tấm lưới, như một chú voi đang đu dây bỗng tuột tay? Mọi vật sẽ bị dìm xuống đáy phễu rồi sức đàn hồi của phễu làm mọi thứ nảy lên? Hoặc hành tinh/vũ trụ quá nặng và rơi quá nhanh, nó làm thủng tấm lưới và tiếp tục kéo mọi thứ bên trong lưới theo đà rơi của nó? Vũ trụ nguyên thủy bị póc tem, không còn phải mang tem trên người, trở thành một thiếu nữ bất cần đời hơn :"D Rất nhiều kịch bản có thể xảy ra... Mà tại sao không thử nghĩ mọi vật ở đó là do có cái gì đó dưới đít, nhầm, chân? Dưới chân ta không rỗng. Ta luôn được đứng trên vai những người khổng lồ như anh Tơn với anh Tanh. Iu dây mi úp :x Nhưng có 2 cách đứng trên vai những quả núi: Leo lên. Và đứng trên vai cái bóng. Chúng ta khó mà biết ở mỗi thời điểm của ta trong vũ trụ, ta đang bị hút xuống, lăn xuống hay đang nảy lên. Có khi, mỗi thời điểm là rất nhiều triệu, tỷ năm. Cho nên, không có gì mà vội vàng về vũ trụ, cứ sống cuộc đời ta cho tử tế đã. Một vật, một con người chịu sức hút của trái đất là đe, có sức đè của vũ trụ là búa. Nhưng nó cũng được đẩy lên bởi PR đó, chăm PR cái hay, đừng để Ad nghèo nha ^^
Xem thêm tác phẩm khác →