Coin
Khi thấy nhiều người già chơi coin và đếm cua trong lỗ, nhìn vào ví ảo đinh ninh mình đang là tỷ phú, hãnh diện mặc áo của bọn đa cấp, tôi chợt có một ý nghĩ tích cực. Ừ thôi, có thể họ phải trả giá cho sự ngu ngốc, tham lam, liều mạng, lừa đảo trong thị trường não sỏi, mất nhân tính nhưng họ lại là những người đi đầu, là niềm cảm hứng cho những người già tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ, với đồng tiền của tương lai.
Tôi đã thử suy nghĩ theo hướng vớt vát cho họ chút giá trị nhưng khi suy nghĩ không khoan nhượng thì đó chỉ là cuộc chơi của gừng càng già càng ngu.
Tiền ảo muốn có tính thanh khoản cao thì cũng phải đạt tới giá trị trao đổi, tín nhiệm trao đổi hiệu quả tương đương hoặc hơn tiền giấy.
Và với những đồng coin có tính thanh khoản mạnh thì các ngân hàng và hệ thống tài chính tất nhiên sẽ thiết kế cho người dùng cách sử dụng dễ dàng khi chi tiêu hay đầu tư. Nó là những tiện ích tất nhiên, không cần mất thời gian học, như cách đứa trẻ sớm biết tiêu tiền giấy. Nên việc chơi tiền ảo sớm hơn không quá quan trọng, vấn đề vẫn là chơi như thế nào.
Bản chất của việc người ta dốt nát và hại thân, hại người thân là không biết cách dùng tiền và không hiểu đúng giá trị đồng tiền thì lại là cách nhiều người già chơi tiền ảo đang tự hào.
Tôi không có ý nói những người già đừng đầu tư, hãy về nhà lo cho con cháu và hậu sự cho bản thân, vì vẫn có những người già thông minh và làm kinh tế giỏi đến cuối đời. Nhưng về mặt số đông, càng già có càng ít thời gian và trình độ cập nhật thời đại để đầu tư. Những người như Warren Buffett không có nhiều, không phải bạn và chính là những người ở cuối ván bài, vơ tiền bạn đặt cửa.
Với người trẻ, nếu không có trình độ đầu tư và không hiểu sâu về giá trị mà bỏ qua lao động tạo ra giá trị, hăng hái đầu tư vào tiền bạc thì cũng phải đối đầu với những bộ não như vậy thôi.
Người chơi chứng khoán, tiền ảo như con cá bơi vào một hệ thống bẫy sập nhiều lớp, chỗ nào cũng có thức ăn nhưng hành trình quay lại khi bạn đã tăng size ngày càng nhiều cửa hẹp.
Hồi năm 2 đại học, cách đây hơn 20 năm, tôi góp vốn 58 triệu cùng bạn bè mua cổ phiếu của Nagakawa lúc đó là 40k (giá hôm nay, ngày 28/3/2025 là 14.4k, cho thấy tiền giấy dù lạm phát vẫn thật hơn thế nào). Tôi không thu lại đồng nào, vui vẻ bỏ cuộc chơi, không đòi lại tiền và coi đó là một bài học tuyệt vời để từ đó không quan tâm tới chứng khoán, tiền ảo, tập trung vào việc khác và đến nay có kho hơn 15000 tác phẩm bản quyền của mình.
Tôi vẫn coi chứng khoán và coin là những công cụ kinh tế đỉnh cao. Chỉ là tôi dốt và không có hứng thú đầu tư thời gian vào việc mình không giỏi nên tôi chơi game khác.